Sam Kha không còn xa nữa

Sam Kha là vùng đất nằm giữa 3 dãy núi Pu Sâng giáp xã Mường Lèo, Pu Tỉu tiếp giáp xã Púng Bánh và Pu Ha nối với huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên).

Một góc bản Púng Báng.

Ở đây có con suối Nậm Tỉa, là nhánh chính của thượng nguồn sông Mã quanh năm mang nước tưới tiêu cho những thửa ruộng và chảy qua Mường Luân của huyện Điện Biên Đông trước khi hợp lưu vào sông Mã. Địa hình chia cắt làm cho vùng đất Sam Kha xa xôi chịu nhiều thiệt thòi trong giao thương, phát triển kinh tế - xã hội. Trước đây, từ trung tâm huyện Sốp Cộp muốn đến xã Sam Kha, con đường dài gần 40 km phải mất nửa ngày đường, thì nay chỉ rút ngắn xuống còn 1 giờ đồng hồ, bởi cuối năm 2016, tuyến đường Púng Bánh - Sam Kha được Nhà nước đầu tư, xây dựng đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi giúp Sam Kha vươn lên thoát nghèo.

Đón chúng tôi tại trụ sở xã, Chủ tịch UBND xã Thào A Cờ, vui mừng nói: Năm nay, thêm niềm vui đến với bà con, là tuyến đường Sam Kha - Mường Lèo đang được thi công. Thông qua các chương trình, dự án, cơ sở vật chất của xã từng bước được đầu tư xây dựng, hệ thống trường lớp được kiên cố hóa, trụ sở làm việc khang trang, 100% bản có đường ô tô đến tận nơi; 100% bản được sử dụng điện lưới quốc gia; 7 bản có nhà văn hóa kiên cố...

Niềm vui của đồng bào nơi đây là được sự quan tâm của tỉnh, huyện đầu tư, hỗ trợ triển khai các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Toàn xã đang thâm canh 66 ha lúa nước, gieo trồng hơn 580 ha lúa nương, hơn 470 ha sắn cao sản, gần 320 ha ngô và 76 ha cây ăn quả. Chăn nuôi gia súc đã chuyển từ thả rông sang nuôi nhốt chuồng, gắn với trồng cỏ làm thức ăn... Hiện, xã có hơn 560 con trâu, gần 2.000 con bò; trồng hơn 49 ha cỏ làm thức ăn cho đại gia súc; nhiều hộ có thu nhập từ chăn nuôi từ vài chục triệu đồng đến 100 triệu đồng/năm.

Cùng Chủ tịch UBND xã dạo bước trên tuyến đường nhựa đến bản Púng Báng, chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui của nhân dân nơi đây. Con đường đất lầy lội ngày nào đã lùi vào quá khứ, hôm nay, những xe tải vượt ngàn đến tận bản thu mua nông sản; điểm nghẽn về xóa đói, giảm nghèo nơi đây từng bước được tháo gỡ. Từ các chương trình giảm nghèo 30a, 135, bản đã được Nhà nước hỗ trợ mở mới 9 tuyến đường giao thông nông thôn; hỗ trợ bò giống thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Giàng A Dế, Bí thư, Trưởng bản Púng Báng, cho biết: Từ mô hình nuôi bò sinh sản được Nhà nước hỗ trợ 36 con bò giống, giờ đã phát triển lên được 70 con. Chi bộ, Ban Quản lý bản đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi, tận dụng các khoảng đất trống để trồng cỏ chăn nuôi. Nhiều hộ trong bản mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò sinh sản và vỗ béo, thu nhập từ vài chục triệu đồng đến 100 triệu đồng/năm. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của bản  giảm từ 1 đến 2%/năm.

Có lẽ với ông Thào Tủa Lộng, gần 80 tuổi, bản Púng Báng, mùa xuân này là phấn khởi nói với chúng tôi: Từ ngày có con đường nhựa, dân bản vui lắm, niềm mơ ước bao đời của chúng tôi đã thành hiện thực. Bây giờ, đi lại thuận tiện, nhất là ngô, sắn của bà con được ô tô về tận nơi mua với giá cao hơn mọi năm; hàng tiêu dùng trong dịp tết được chở về bán tận bản. Năm nay, bà con trong bản đón tết đầy đủ hơn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Giàng A Sệnh, Bí thư Đảng ủy xã Sam Kha, chia sẻ: Đảng bộ xã đang tích cực thực hiện các giải pháp, để người dân có thêm thu nhập, thoát nghèo bền vững. Lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh từng bản; đưa các cây trồng mới giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Lồng ghép các nguồn vốn, chương trình, dự án, để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên cho giao thông, các công trình phúc lợi xã hội... Phấn đấu đến năm 2025, tất cả các bản có nhà văn hóa kiên cố, đường ô tô đến bản được cứng hóa, có 1 trường đạt chuẩn quốc gia...

Chia tay Sam Kha khi khói lam chiều lảng bảng, tiếng nhạc xuân vang khắp các nếp nhà... hứa hẹn một một mùa xuân đầm ấm. Sam Kha giờ không còn xa nữa.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới