Ấm tình người nơi rốn lũ

Cơn lũ xảy ra đêm 2/8, rạng sáng 3/8 tại huyện Mường La đã gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Trong đó, xã Nặm Păm chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nhiều ruộng nương, nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi, đất, đá vùi lấp, Trạm y tế xã bị cuốn trôi hoàn toàn, nhiều điểm trường bị thiệt hại... Để ổn định cuộc sống cho bà con nơi đây, ngoài bố trí nhà ở cho các hộ dân thuộc 5 bản bị thiệt hại nặng, huyện Mường La còn phải triển khai đồng loạt các dự án xây dựng lại đường giao thông, trạm y tế, trường học, hệ thống cấp nước sinh hoạt, hệ thống cấp điện sinh hoạt cho các hộ dân...

 

Thi công nền mặt đường tỉnh 109, đoạn qua trung tâm xã Nặm Păm.

Giải quyết vấn đề này, huyện Mường La đã tổ chức giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn huyện cùng xã Nặm Păm tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hiến đất. Sau khi thống nhất được nhân dân 5 bản, xã phối hợp với đơn vị tư vấn và Ban quản lý dự án đầu tư huyện tiến hành rà soát, đo đạc, thống kê thiệt hại. Đồng thời, nhanh chóng tiến hành san ủi mặt bằng, xây dựng đường giao thông, trạm y tế xã, trường học... Sau khi được tuyên truyền, bà con của 5 bản Hua Nặm, Huổi Liếng, Hốc, Bâu, Piệng đã đồng tình nhất trí, thống nhất hiến 59,6 ha đất. Trong đó, 25,7 ha làm đường giao thông, trường học, trạm y tế; 33,9 ha bố trí xây dựng 5 điểm tái định cư cho 307 hộ bị thiệt hại, gồm đất ở và đất sản xuất. Điều đặc biệt là các hộ dân đã tự nguyện hiến đất, không cần đền bù, sẵn sàng góp đất của gia đình mình để chia lại cho các hộ bị mất đất do lũ. Đồng chí Nguyễn Thành Công, Bí thư huyện ủy Mường La, cho biết: Chia sẻ khó khăn của bà con vùng lũ xã Nặm Păm, 100% các hộ đều nhất trí hiến đất và cùng với huyện xây dựng các công trình dân sinh. Nếu không có sự đồng tình của các hộ, việc giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án sẽ gặp rất nhiều khó khăn và rất lâu sau mới có thể thực hiện được.

Được biết bản Hốc là bản chịu thiệt hại nặng nhất, nhưng các hộ dân nơi đây đã đồng lòng hiến 8,5 ha để xây dựng điểm tái định cư, làm đường giao thông, xây dựng các công trình công cộng. Đất ở và đất sản xuất nông nghiệp sẽ được chia đều lại cho các hộ dân trong bản. Anh Lường Văn Học, Trưởng bản Hốc và cũng là 1 trong số các hộ trong bản tham gia hiến đất, tâm sự: Bản đã mở các cuộc họp vận động bà con thống nhất ý kiến hiến đất xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu để phục vụ nhu cầu chung cho bà con cùng hưởng lợi. Ngay khi tiếp nhận được thông tin, bà con trong bản đã đồng tình ủng hộ cao. Đây là điều kiện thuận lợi để giải phóng mặt bằng làm lại đường giao thông, trường, lớp học cho các cháu học tập, xây dựng trạm y tế để khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Trao đổi thêm với anh Lò Văn Châu, bản Hốc, một trong những hộ góp nhiều đất trong bản, được biết: Trước đây, gia đình anh mở cửa hàng tạp hóa, photocopy. Cơn lũ đã cuốn trôi toàn bộ nhà cửa. Hiện nay, anh đang phải ở nhờ nhà người thân trong bản và không có đất sản xuất. Tuy nhiên, khi được cán bộ bản tuyên truyền, vận động hiến đất làm đường giao thông, anh đã không ngần ngại góp toàn bộ diện tích đất gồm mặt nền nhà đã bị nước lũ cuốn rộng 120 m2, 500 m2 đất ruộng, 300 m2 ao cá...

Tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh cao cả của nhân dân xã Nặm Păm trong thời điểm này thật đáng trân trọng. Nhân dân các bản trong xã Nặm Păm, không kể hộ bị ảnh hưởng lũ hay không bị ảnh hưởng, đều đoàn kết đồng lòng cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương nhường cơm, sẻ áo, khắc phục hậu quả thiên tai sau lũ. Chính sự đoàn kết đó đã và đang giúp Mường La sớm hoàn thành được các công trình dân sinh, góp phần hiệu quả vào ổn định đời sống của nhân dân vùng lũ...

Thu Thảo (CTV)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới