Ghi ở Trại sáng tác “Lạc trôi dưới rừng sơn tra”

Tháng 3, bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, được bao phủ bởi sắc trắng tinh khôi của hoa sơn tra, tạo nên khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Đây cũng là nguồn cảm hứng sáng tác vô tận cho các nghệ sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

Các họa sỹ tham gia trại sáng tác “Lạc trôi dưới rừng sơn tra” tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến.

Không bỏ lỡ thời điểm hoa sơn tra đang độ bung nở đẹp nhất, từ ngày 4 đến ngày 6/3, tại bản Nậm Nghẹp, UBND huyện Mường La phối hợp với Công ty Cổ phần Libra Việt Nam tổ chức trại sáng tác hội họa với chủ đề "Lạc trôi dưới rừng sơn tra" mở màn cho chuỗi các hoạt động tại Ngày hội hoa sơn tra năm 2024. Trại sáng tác đã thu hút 30 họa sỹ đến từ các vùng miền của cả nước.

Các họa sĩ sáng tác tranh dưới gốc cây sơn tra cổ thụ.

Ông Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Công ty Libra Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Trại sáng tác, thông tin: Đây là lần đầu tiên trại sáng tác được tổ chức tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, ở độ cao trên 2.200m so với mực nước biển. Các họa sỹ được đắm chìm trong cảm xúc phiêu bồng của núi rừng Tây Bắc, hòa mình với nét văn hóa sinh hoạt thường ngày của người Mông bản địa, hay thỏa sức sáng tạo dưới những tán sơn tra nở hoa trắng xóa núi rừng, tạo rất nhiều cảm hứng để sáng tác những bức tranh đẹp nhất.

Họa sỹ hòa mình vào thiên nhiên sáng tạo. 

30 tác giả là 30 phong cách, trên những toan giấy trắng, những cây cọ vẽ trong tay các họa sỹ bắt đầu nhảy múa với đủ sắc màu, những nét vẽ ngẫu hứng lúc bay bổng, lúc mạnh mẽ, lúc lại mềm mại. Cùng với cách pha màu độc đáo, rừng hoa sơn tra, con người, bản làng Nậm Nghẹp dần dần hiện lên với nhiều góc nhìn khác nhau. 

Hoa sơn tra được các tác giả thể hiện sáng tạo với màu sắc độc đáo. 

Ông Nguyễn Văn Sáng, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, huyện Mường La, thông tin: Trại sáng tác là một cuộc hội ngộ của các họa sỹ chuyên nghiệp từ nhiều địa phương. Thiên nhiên, con người Nậm Nghẹp đã tạo dấu ấn đặc biệt, khơi nguồn cảm hứng sáng tác cho các nghệ sĩ với góc nhìn đa chiều, tạo ra bức tranh nghệ thuật độc đáo cho bản vùng cao Nậm Nghẹp.

Vừa gác chiếc bay hoàn thành tác phẩm “Sương sớm miền hoa trắng”, họa sỹ Trương Trọng Quyền, chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi đến Nậm Nghẹp, tham gia trại sáng tác lần này tôi cảm nhận phong cảnh nơi núi rừng Tây Bắc thật tuyệt đẹp và choáng ngợp trước rừng hoa sơn tra trắng xóa đất trời. Bức tranh này tôi sử dụng màu acrylic trên toan vì tôi muốn gom tất cả các trường phái để tạo nên rừng sơn tra của riêng mình. Với lối vẽ vừa hiện thực vừa lãng mạn biểu hiện về một ngày mới huyền ảo trong sương sớm, gam màu kiệm về sắc độ nhưng đủ để cảm nhận vẻ đẹp của rừng sơn tra bung cánh trắng, sáng bừng khắp núi rừng nơi đây.

Vẻ đẹp thiên nhiên, con người bản Nậm Nghẹp được thể hiện trong tranh. 
Vẻ đẹp của người phụ nữ trong rừng hoa sơn tra.
Cuộc sống của đồng bào Mông bản Nậm Nghẹp được tái hiện trong tranh. 

Trại sáng tác là cơ hội để các hoạ sỹ đến từ những vùng miền khác nhau được trải nghiệm, khám phá vùng đất, phong cảnh và bản sắc văn hóa các dân tộc xã Ngọc Chiến, đồng thời, là dịp để các họa sỹ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong sáng tác nghệ thuật. Trong 3 ngày, các họa sỹ đã sáng tác được 57 tác phẩm hội hoạ, Ban Tổ chức sẽ chọn 25 tác phẩm trưng bày tại “Không gian quảng bá Hoa Sơn tra”, tại bản Nậm Nghẹp trong thời gian tổ chức Ngày hội.

Các nữ họa sĩ tham gia trại sáng tác. 

Thông qua các tác phẩm, các các họa sĩ sẽ quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc Mông bản Nậm Nghẹp, vẻ đẹp Ngọc Chiến và vùng Tây Bắc đến với du khách trong tỉnh, trong nước và quốc tế, góp phần thu hút du khách đến trải nghiệm, thưởng thức, tìm cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác và phát triển.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới