Sau cơn mưa...

Sau cơn mưa...

Vẫn con đường trải nhựa ấy thôi

Tôi gặp em sau cơn mưa mùa hạ

Bông ban của rừng như quen như lạ

Hàng cây bên đường xanh lá non tơ.

 

Nắng hửng lên như thực như mơ

Em vẫn trẻ trung như thời xưa ấy

Nỗi toan lo của đời thường vất vả

Có bao điều để nói sau mưa…

 

Tôi chợt nhớ về kỷ niệm ngày xưa

Em tiễn tôi lên đường đi đánh giặc

Chẳng nói gì nhiều, mắt như giọt nắng

Chấm vào tôi, nên theo suốt một đời…

 

Để sau mưa đất đai hát thành lời

Lời của những tháng năm trìu mến

Em chân tình giữa bao nhiêu khát vọng

Cho lòng tôi trong trẻo lại - chiều nay./.

Sương sớm Tà Xùa
Hoàng Khải (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới