Dặn con trước lúc lên đường

Dặn con trước lúc lên đường

Cha trở về rồi vội vã ra đi

Ở nơi đó bà con đang ngóng đợi

Bão đang tới, đường gập ghềnh đá sỏi

Chẳng cản được cha lên với đồng bào.

 

Đường cha đi là vực thẳm, non cao

Là đèo dựng trong mây và nước sông cuồn cuộn

Lũ tràn về, làng bản chìm trong nước

Nhân dân đang ngóng đợi cha về…

 

Vẫn vẹn nguyên là người “Lính Cụ Hồ”

Bất chấp hiểm nguy, lao mình về phía trước

Gạt đất, vá đê, lợp nhà, tát nước,…

Đưa bà con về chốn an toàn.

 

Rồi ngày mai bão lốc sẽ tan

Trời lại trong xanh và gió thôi vần vũ

Cha sẽ về. Đợi cha con nhé

Nắm bàn tay con, nghe khúc khích con cười.

 

Qua bão giông sóng gió cuộc đời

Càng thấu hiểu tình người trong hoạn nạn.

Hãy giữ lấy niềm tin trong sáng

Tổ quốc dẫn đường, soi bước con đi…

Nguyễn Vũ Điền (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới