Tuần tra chiều biên giới

Tuần tra chiều biên giới

Chiều biên giới chúng tôi đi tuần

Có gì là thơ đâu, mà thơ vẫn nhắc...

Vó ngựa gõ gập ghềnh lối nhỏ

Gõ vào mây, vào lá đỉnh trời.

 

Nhấp nhô đá tai mèo, nhấp nhô mũi súng

Chúng tôi đi như khắc xuống hoàng hôn

Như khắc vào biên cương, đất đai, lịch sử

Một lòng son sắt với non sông.

 

Chiều biên giới im ắng thế rừng ơi

Có gì là thơ đâu, mà thơ vẫn nhắc

Hoa mua rừng chiều nào chẳng tím

Chiều nào chẳng tao tác tiếng nai ...

 

Em gái HMông đi chợ dưới kia về

Ngồi chải tóc giữa cổng trời lồng lộng

Chiều biên giới cỏ tranh như lưỡi kiếm

Rừng đại ngàn chiến lũy trập trùng mây.

 

Chúng tôi đi giữa xao xác cỏ may

Giữa bạt ngàn cây xanh, giữa rừng chiều lặng gió

Ngựa gõ vó đổ dồn vào trán núi

Chiều tuần tra- bài ca lính với rừng.

Hoàng Khải (Thành phố)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới