Nồi cháo tình thương - ấm lòng người bệnh

Đã gần 10 năm nay, đều đặn cứ thứ 5 hằng tuần, các thành viên Nhóm cháo thiện nguyện Mường La lại chủ động chuẩn bị nguyên liệu để nấu những nồi cháo nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng để phát cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La.

Giọng nữ
Thành viên Nhóm cháo thiện nguyện Mường La phát cháo và sữa cho người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

Có mặt tại buổi phát cháo của Nhóm cháo thiện nguyện Mường La tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, mới 16 giờ 30 phút, tại khuôn viên của bệnh viện đã có rất đông bệnh nhân và người nhà bệnh nhân chờ lấy cháo. Các thành viên của nhóm tất bật chuẩn bị phát những suất cháo còn nóng hổi cho mọi người. Khuôn mặt ửng hồng, lưng áo ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười luôn thường trực trên môi, tất cả đều mong muốn được chia sẻ một phần những khó khăn, vất vả với bệnh nhân, đặc biệt, là bệnh nhân nghèo đang điều trị tại đây.

Chị Phạm Thị Na, tiểu khu 2, thị trấn Ít Ong, Trưởng nhóm cháo thiện nguyện Mường La, chia sẻ: Tôi đã từng chăm sóc người nhà tại bệnh viện và chứng kiến rất nhiều bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn; xuất phát từ tình thương dành cho những người bệnh, tôi và những người bạn cùng chung ý tưởng đã lập ra Nhóm cháo thiện nguyện huyện Mường La.

Ngày mới thành lập, nhóm chỉ có 6 thành viên, với ý nghĩa nhân văn, ngày càng có nhiều người biết đến và tham gia nhóm. Đến nay, nhóm đã thu hút 50 thành viên tham gia, để đảm bảo hoạt động của nồi cháo tình thương, hằng tháng, vào ngày mùng 1 âm lịch, các thành viên sẽ nộp quỹ, nguồn quỹ luôn duy trì ở mức 15 triệu đồng/tháng. Mỗi tuần nhóm sẽ nấu 2 nồi cháo với 200 suất, phát kèm theo 200 chai nước lọc, 200 hộp sữa cho các bệnh nhân để bổ sung dinh dưỡng.

Nguyên liệu nấu cháo cũng được chuẩn bị chu đáo, cẩn thận. Các thành viên của nhóm dậy từ sớm để đi chợ, chọn thực phẩm tươi ngon và bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Các thành viên trong nhóm luôn chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và điều chỉnh công thức dinh dưỡng trong từng bữa cháo, bảo đảm ngon và phù hợp với người bệnh. Đối với những bệnh nhân nặng, không thể tự đi lại được, các thành viên của nhóm mang cháo đến tận các khoa, phòng bệnh nơi các bệnh nhân đang điều trị để phát cháo.

Bưng trên tay bát cháo đầy ắp tình yêu thương, chị Ly Thị Dia, 35 tuổi, ở bản Púng Ngùa, xã Nậm Giôn, nói: Tôi bị viêm phổi, viêm dạ dày và trào ngược dạ dày thực quản, tôi đã nằm viện được 3 ngày, do bị dạ dày nên tôi chỉ ăn được cháo, nhưng hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa nên không ai nấu cháo cho ăn. Hôm nay, tôi được tặng cháo miễn phí, cháo rất ngon, bệnh nhân ai cũng vui lắm.

Bác sĩ Đèo Thị Nhung, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La, cho biết: Trong quá trình điều trị, chữa bệnh cho các bệnh nhân bệnh viện có rất nhiều trường hợp bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống ở những địa bàn xa xôi, điều kiện ăn uống thiếu thốn, việc làm của Nhóm cháo thiện nguyện là rất thiết thực và ý nghĩa. Từ khi hoạt động đến nay, nhóm thực hiện rất hiệu quả, không kể mưa, nắng luôn luôn đúng ngày, đúng giờ để mang những suất cháo đầy đủ dinh dưỡng đến các bệnh nhân và luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những suất cháo không chỉ đơn thuần giúp bệnh nhân no bụng mà còn thêm ấm lòng, bởi nó được gửi gắm trong đó sự yêu thương, chia sẻ của cả cộng đồng. Hy vọng rằng, nồi cháo tình thương ở Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La tiếp tục được sẻ chia đến những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, động viên nguồn động lực để sớm vượt qua bệnh tật.

Bài, ảnh: Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới