Lặng thầm tháng ba

Lặng thầm tháng ba

Tháng ba về gõ cửa

Từ cơn gió qua thềm

Nắng trải vàng ngoài ngõ

Như níu bước chân ai…

 

Dường như là câu hát

Cứ ngân dài vấn vương

Con đường thêu màu cỏ

Cánh chuồn bay lơ ngơ…

 

Dường như là hương bưởi

Đang lặng thầm tỏa thơm

Hay là trên mái tóc

Em buông xõa bềnh bồng…

 

Tháng ba về êm ả

Như một khúc tình ca

Cứ chợt thương chợt nhớ

Như câu thơ xoay vần…

 

 

 

 

Trần Thị Thùy Linh (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới