Khi sỏi đá cất lời

Khi sỏi đá cất lời

Những bức tường bằng đá cuội độc đáo ở bản Phày.

Sỏi chỉ là viên sỏi

Nằm dưới lòng suối thôi

Nhưng khi sỏi cất lời

Thật long lanh kỳ ảo

 

Sỏi kết thành chiếc áo

Sưởi ấm những ngôi nhà

Sỏi xếp thành bồn hoa

Tôn lên ngàn hương sắc

 

Sỏi bên nhau gắn chặt

Tạo nên những công trình

“Đẹp - độc - lạ - long lanh”

Cả một miền cổ tích

 

Chẳng ở đâu có được

Ngọc Chiến - quê hương tôi

Những viên sỏi cất lời

Ngàn năm sau còn nhớ

Độc đáo những hàng rào nhà dân được xây bằng đá cuội, cổng lợp pơ mu ở Ngọc Chiến.

 

Nguyễn Vũ Điền (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới