Điểm tựa của người lầm lỡ: Kỳ 2: Bình yên nơi biên giới

Sau hơn 10 năm thành lập, CLB “Cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” xã Chiềng Sơn đã giúp đỡ hàng trăm người chấp hành xong án phạt tù hoặc người sau cai nghiện trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, vươn lên làm giàu, góp phần đảm bảo ANTT, trả lại sự bình yên cho vùng quê biên giới.

Trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu.

Những nụ cười hạnh phúc

Cùng Ban chủ nhiệm CLB đến thăm gia đình anh Phạm Văn Dung, tiểu khu 3, từng là người nghiện ma túy; sau khi cai nghiện tại cơ sở bắt buộc, năm 2018, anh trở về địa phương và hiện nay đã tự tin hòa nhập cộng đồng.

Trong căn nhà gỗ ấm cúng rộn rã tiếng cười, lời thăm hỏi động viên, anh Dung xúc động kể: Khi trở về đoàn tụ cùng vợ con, cuộc sống rất khó khăn. Đi vay, đi mượn, người ta cũng ngại, không dám cho vay,  vì sợ “ngựa quen đường cũ”. Nhờ sự động viên, giúp đỡ từ CLB, gia đình tôi được hỗ trợ giống cây ăn quả, được vay nguồn vốn ưu đãi để cải tạo vườn, mua cây, con giống về gây dựng. Tuy chưa giàu có, nhưng cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều, có điều kiện lo cho các con học tập.

Tham gia câu chuyện, ông Hoàng Văn Thà, Công an viên tiểu khu 3, thông tin thêm: Tiểu khu hiện có 7 người từng liên quan đến ma túy trở về địa phương tái hòa nhập với cộng đồng, đều được CLB quan tâm hỗ trợ. Mừng nhất là từ khi xã đẩy lùi được tệ nạn ma tuý, tình trạng trộm cắp không còn, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Vườn nhãn của gia đình anh Phạm Văn Dung - người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng (thứ 2 bên phải), tiểu khu 3, xã Chiềng Sơn.

Tiếp tục đến thăm ông Lê Đình Mì, bản Hương Sơn, năm nay ngoài 60 tuổi, nhưng ông đã có hơn 20 năm khổ sở vì “nàng tiên nâu”. Ông Mì đã từng chịu án tù và phải đi cai nghiện bắt buộc. Nhắc lại những ngày chìm đắm với ma túy, ông Mì không giấu được nỗi xót xa, chỉ vì sa vào con đường nghiện ma túy, bao nhiêu của cải trong nhà cứ thế “đội nón ra đi”.

Năm 2016, sau khi tái hòa nhập cộng đồng, ông Mì được hỗ trợ vay vốn, số tiền 50 triệu đồng; đến năm 2021, tiếp tục được hỗ trợ vay thêm 50 triệu đồng. Từ nguồn vốn vay, ông Mì cùng gia đình đã phát triển mô hình vườn, ao, chuồng. Hiện nay, gia đình ông có 2.000 m² ao cá làm dịch vụ câu cá thư giãn, trồng 3,5 ha cây ăn quả các loại, 5.000 m² trồng chè, mỗi năm gia đình thu nhập từ 300-400 triệu đồng.

Ông Mì chia sẻ: Không chỉ bản thân tôi mà tất cả các anh em về đều được chính quyền địa phương, CLB quan tâm động viên, hỗ trợ. Có vốn để phát triển kinh tế, dù muộn, tôi vẫn quyết tâm không đi lại con đường lầm lỗi nữa để sống có ích cho gia đình, xã hội.

Tạo điều kiện để các gia đình có người nghiện sau cai phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ khi thành lập đến nay, CLB đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Quỹ Tín dụng nhân dân xã Chiềng Sơn và từ nguồn quỹ tiết kiệm tại các chi hội phụ nữ bản, tiểu khu tạo điều kiện cho 120 lượt người sau cai, người lầm lỡ trở về vay trên 3,5 tỷ đồng. Sau khi được vay vốn, các hộ gia đình đã sử dụng nguồn vốn vào đầu tư chăn nuôi và chăm sóc vườn cây ăn quả, chăm sóc chè,...

Cùng với các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, CLB còn phối hợp giúp 8 hộ xây nhà đại đoàn kết và nhà mái ấm tình thương với tổng số tiền hỗ trợ 532 triệu đồng; các thành viên CLB và nhân dân đã giúp đỡ gần 2.000 ngày công. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn hỗ trợ, giúp đỡ hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 15 triệu đồng, hỗ trợ 430 cây giống, 8 con bò giống sinh sản cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã, Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ, phấn khởi nói: CLB đã phát huy được tinh thần đoàn kết, động viên, giúp đỡ có hiệu quả đối với những người lầm lỡ, người sau cai nghiện ma túy vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên ổn định cuộc sống; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Giữ vững địa bàn an toàn về ANTT

Chiềng Sơn hôm nay đã trở lại bình yên, kết quả đó có đóng góp không nhỏ của các thành viên CLB. Đó là những chiến sỹ công an tận tụy hết lòng vì công việc, hàng ngày, hàng giờ bám sát địa bàn, trăn trở, miệt mài tuyên truyền, vận động, giúp những người lầm lỡ vượt qua mặc cảm, trở lại là chính mình; là những hội viên phụ nữ tận tâm, giàu lòng nhân ái; là cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các ban ngành, đoàn thể; là gia đình, bà con lối xóm bằng sự cảm thông, bằng tình thương và niềm tin tưởng, họ đã một lần nữa mang lại ánh sáng  cuộc đời cho những người lầm lỗi.

Thành viên CLB “Cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” xã Chiềng Sơn động viên ông Lê Đình Mì, bản Hương Sơn (thứ 3 bên phải) - người tái hòa nhập cộng đồng. 

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, CLB đã đưa 356 người vào diện cảm hóa, giúp đỡ. Trong đó, có 161 người thuộc diện chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, 35 người thi hành án hình sự tại cộng đồng, 104 người thuộc diện giáo dục tại xã và cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, 56 người quản lý sau cai nghiện. Qua giúp đỡ, đã có 186 người tiến bộ rõ rệt, được đưa ra khỏi danh sách quản lý.

 Ông Phan Thanh Hoằng, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Sơn, đánh giá: Sau hơn 10 năm thành lập, CLB phát huy hiệu quả tích cực, mang tính nhân văn sâu sắc, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút được nhiều người tham gia, góp phần giữ vững ANTT, an ninh biên giới và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Từ kết quả của mô hình đã góp phần đưa xã Chiềng Sơn trở thành địa bàn an toàn về ANTT; năm 2017, xã đạt chuẩn nông thôn mới và năm 2020 được UBND tỉnh Sơn La công nhận an toàn về ANTT; năm 2021, Chiềng Sơn đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đang phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Đáng mừng hơn, kể từ khi triển khai thực hiện mô hình, nhận thức, trách nhiệm của các ngành, tổ chức quần chúng và nhân dân đối với người lầm lỡ được nâng lên; các đối tượng vi phạm pháp luật được quản lý chặt chẽ và giáo dục thường xuyên; số vụ phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội và các vi phạm xã hội khác giảm rõ rệt.

Duy trì và nhân rộng mô hình

Đồng chí Lò Anh Đông, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Mộc Châu, thông tin: Mô hình CLB “Cảm hóa giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng” xã Chiềng Sơn được tỉnh công nhận là mô hình dân vận khéo tiêu biểu toàn tỉnh năm 2022. Thông qua mô hình giúp ổn định chính trị, đảm bảo an toàn xã hội trên địa bàn, tham gia xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển. Huyện Mộc Châu sẽ nhân rộng mô hình đến một số địa phương trong thời gian tới.

Toàn tỉnh hiện có hằng nghìn người chấp hành xong án phạt tù và cai nghiện ma tuý trở về địa phương, trong đó, có nhiều đối tượng tái hòa nhập cộng đồng không có việc làm hoặc việc làm tạm, không ổn định, thiếu vốn để tổ chức sản xuất, tư tưởng tự ti, mặc cảm. Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Trước hiệu quả mang lại từ CLB “Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” xã Chiềng Sơn, Công an tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, nhân rộng mô hình để giúp những người từng một thời lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Mô hình CLB “Cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng” ở vùng biên giới xã Chiềng Sơn mang tính nhân văn sâu sắc. Trên hành trình trở về với thiện lương, những người từng một thời lầm lỡ nơi biên giới Chiềng Sơn luôn có những bàn tay nâng đỡ, chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh, động lực để họ tự tin hơn trên con đường tìm lại chính mình.

Việt Anh, Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới