Truyền cảm hứng cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

Năm 2002, tốt nghiệp Trường cao đẳng sư phạm Tây Bắc (nay là Trường đại học Tây Bắc), chị Lê Thị Hà Phương về nhận công tác tại Trường THCS Tô Múa, huyện Mộc Châu (nay là Trường TH&THCS Tô Múa, huyện Vân Hồ), là xã vùng 3 khó khăn của huyện, cách nhà hơn 40 km.

Cô giáo Lê Thị Hà Phương trong giờ dạy.

Cô giáo Phương nhớ lại: Năm cuối sắp ra trường, tôi có dịp về Tô Múa thực tập, trong lòng tôi in đậm hình ảnh những em học sinh chân đất, đầu trần, tóc cháy nắng vàng hoe cùng ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ. Tôi đã nguyện lòng mình sẽ trở về đó sau khi tốt nghiệp để mang những kiến thức đã học truyền dạy cho các em.

Hơn 20 năm công tác ở ngôi trường vùng đặc biệt khó khăn, nơi phải đi qua con dốc 3 tầng thách thức mọi tay lái, nơi những năm đầu chỉ có con đường cấp phối, chỗ ở tạm bợ, thiếu thốn đủ bề, cô giáo Phương vẫn miệt mài với sự nghiệp gieo mầm tri thức cho học sinh các dân tộc vùng cao. Những khó khăn, gian khổ ngày đầu chưa bao giờ khiến chị nhụt chí, nhìn thấy những em học sinh phải đi bộ cả chục cây số từ sáng tinh mơ đi học, chị càng thêm quyết tâm ở lại, trở thành người bạn đồng hành và truyền động lực cho các em vươn lên để học chữ.

Ở một ngôi trường vùng 3 khó khăn, trước đây ai cũng nghĩ, học và nắm được kiến thức để lên lớp đã là khó, nên khái niệm về thi học sinh giỏi các cấp là một điều khá xa vời. Riêng cô giáo Phương nuôi ý tưởng bồi dưỡng học sinh giỏi của trường. Năm 2014, cô tham mưu cho nhà trường tuyển chọn và ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 và có 1 học sinh đoạt giải khuyến khích cấp huyện. Đó chính là nguồn động lực đầu tiên để cô giáo tiếp tục ôn thi cho các lớp học sinh về sau.

Những năm học tiếp theo, cô tiếp tục được giao nhiệm vụ tuyển chọn và ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 9 và môn Khoa học tự nhiên. Cô giáo Phương không ngừng nỗ lực, đổi mới phương pháp ôn luyện, cập nhật kiến thức mới, tích cực bồi dưỡng cho đội ngũ thi học sinh giỏi để nâng cao thành tích qua các năm. Nhờ thế, từ năm 2014 đến nay, năm học nào cũng có học sinh do cô bồi dưỡng đoạt giải học sinh giỏi với tổng số hơn 60 học sinh đoạt giải cấp tỉnh và huyện.

Cô giáo Phương chia sẻ thêm: Ở nông thôn miền núi, ngoài giờ lên lớp, các em học sinh phải giúp bố mẹ làm việc nhà, làm ruộng nương. Chúng tôi đến tận nhà, vận động gia đình tạo điều kiện để các em dành thời gian ôn thi. Bản thân các em cũng phải nỗ lực, san sẻ thời gian vừa học, ôn thi, vừa giúp bố mẹ.

Trước đây, khi chưa có chế độ học bán trú, nhiều em nhà cách xa trường phải mang cơm nắm đi theo để ở lại ôn thi cả ngày, tôi đưa các em về nhà nấu cơm rồi cùng ăn và trò chuyện, động viên các em. Nhìn thấy học trò của mình cố gắng từng ngày, tôi càng nỗ lực hơn để đồng hành, định hướng, giúp các em ôn luyện đạt thành tích tốt nhất. Đến giờ, nhìn thấy các thế hệ học trò trưởng thành, có những em đã trở thành đồng nghiệp, đó là niềm hạnh phúc lớn lao của người làm nghề giáo.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, cô giáo Lê Thị Hà Phương đã và đang góp sức không nhỏ nâng cao chất lượng dạy và học, truyền động lực và cảm hứng cho sinh vùng 3 Tô Múa vươn lên vượt khó học giỏi. Ghi nhận những đóng góp, năm 2021, cô giáo Phương vinh dự được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen năm 2022 và 4 lần nhận bằng khen của UBND tỉnh, là điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới