Tháng bảy về

Tháng bảy về

Tháng bảy về xin thắp nén hương thơm

Viếng hương hồn các anh hùng liệt sỹ

Đất nước mình cuộc trường chinh thế kỷ

Bao người con đi mãi mãi không về.

 

Thế hệ các anh đã trọn vẹn câu thề

Anh dũng quên mình vì độc lập tự do

Giữa đạn bom lấy máu mình viết sử

Cho Việt Nam rạng rỡ hào hùng.

 

Tháng bảy về hương khói tỏa mênh mang

Nghe da diết một tinh thần dân tộc

Biến đau thương và những gì còn mất

Thành nghĩa tình xây đắp những ước mơ.

 

Bao liệt sỹ còn nằm trong lòng đất

Có tên gọi mà không còn hài cốt

Anh ở đâu trong bao la trời đất

Để đồng đội vẫn lặng lẽ đi tìm.

 

Và đau lòng bao liệt sỹ không tên

Anh nằm đấy mà vẫn chưa tên gọi

Dưới lòng đất vẫn đêm ngày mong đợi

Một ngày kia được gọi đến tên mình.

 

Tháng bảy dài những cầu nguyện tâm linh

Mong siêu thoát những anh hùng bất tử

Những người con đã trở về với đất

Cho cuộc sống mãi mãi sinh sôi.

Bùi Nguyên Lượng (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới