Giữ vững phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

Thấm thoát đã 32 năm, tôi được sống và làm việc trong ngôi nhà chung Báo Sơn La - Nơi đã nuôi dưỡng tôi lớn lên về mọi mặt, được đi nhiều nơi thoả sức đam mê sáng tạo những tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống. Cũng từ đó, tôi hiểu rằng, người làm báo có chuyên môn giỏi thôi chưa đủ, mà còn cần có bản lĩnh chính trị vững vàng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

Nhớ lại khi mới chập chững bước vào nghề báo quả thật tôi chưa hiểu nhiều về cụm từ “nhãn quan chính trị”, chỉ nghĩ rằng mình không viết gì sai, không đưa thông tin sai, vậy là đã giữ vững đạo đức của người làm báo Đảng rồi.

Trong thời gian đó, tôi được cấp uỷ, Ban Biên tập, các anh chị đồng nghiệp chỉ cho tôi rằng, nghề báo thuộc lĩnh vực chính trị - xã hội. Bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của nhà báo được thể hiện ở chỗ đề cao tính trung thực, tôn trọng sự thật khách quan trong quá trình hoạt động nghiệp vụ; không vì lợi ích cá nhân hay vì một tổ chức, cá nhân nào đó mà đưa tin, viết bài sai lệch bản chất vụ việc, vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo.

Sau 6 năm được nhận vào làm việc trong Toà soạn, tôi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây cũng là điều kiện vô cùng quan trọng để tôi được rèn luyện, được trau dồi thêm về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao hơn nhận thức chính trị của bản thân trong mỗi bài báo và cũng tự rèn luyện mình nhiều hơn về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Đảng.

Tìm hiểu việc thu giá cước qua sông Đà quá quy định tại Cảng Tà Hộc. Ảnh chụp năm 2018.

 “Lớn lên” về nhận thức tôi càng yêu và gắn bó với nghề báo nhiều hơn. Đi nhiều, viết nhiều, trong đó có cả những bài điều tra về những vấn đề trái chiều. Điều đó đồng nghĩa với việc cũng đối mặt với những chuyện “nhờ vả” để không đưa thông tin lên báo. Trước những tình huống đó, tôi đã thẳng thắn từ chối và giải thích lại rằng, việc đưa lên báo là mang tính chất xây dựng, để đơn vị rút kinh nghiệm và khắc phục những phần sai đó. Đơn cử, có doanh nghiệp trong sản xuất đã gây ra ô nhiễm môi trường, tôi và đồng nghiệp đến viết bài, doanh nghiệp rất lo lắng đề nghị không đưa thông tin này lên báo, họ sẽ khẩn trương khắc phục. Chúng tôi giải thích là cần phải đưa thông tin lên báo cùng với những giải pháp khắc phục của doanh nghiệp, tránh để người dân bị ảnh hưởng hoang mang, lo lắng. Sau khi bài báo được phát hành, chủ doanh nghiệp nói với tôi rằng, vì có bài báo nên những hộ gia đình bị ảnh hưởng đã không gây khó dễ trong quá trình doanh nghiệp khắc phục hậu quả.

Gắn bó với nghề báo, tôi cũng hiểu thêm rằng, tính nhạy cảm nghề nghiệp cũng là một yêu cầu thận trọng của người làm báo. Thực tế có những thông tin khi đưa lên mặt báo dù chính xác, có thật, nhưng lại không có lợi, thì cũng không nên đưa thông tin đó. 

 Hiện nay, đội ngũ phóng viên trong Toà soạn Báo Sơn La rất trẻ và có trình độ chuyên môn. Các phóng viên đều năng động trong hoạt động nghiệp vụ, họ tiếp cận rất nhanh với phong cách làm báo trong thời đại 4.0. Được Chi bộ, Ban Biên tập định hướng, giáo dục, cùng sự nỗ lực của bản thân, họ có nhận thức chính trị vững vàng và tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức của người làm báo Đảng.

Điều này được minh chứng, hầu hết các phóng viên trẻ đều xác định động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, họ luôn tâm niệm vào Đảng là để được cống hiến nhiều hơn cho tờ báo của Đảng bộ tỉnh, góp sức chuyển tải các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân. Vì vậy, phần lớn phóng viên trong Toà soạn đều là đảng viên, luôn vững vàng trước những cám dỗ về vật chất, xung kích, tình nguyện đến những vùng sâu, vùng xa, để sáng tạo những tác phẩm một cách chân thực nhất, giúp tỉnh có những quyết sách đúng, trúng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Chúng tôi tự hào được là thành viên trong ngôi nhà Báo Sơn La, nguyện cùng nhau phấn đấu, rèn luyện, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận văn hoá tư tưởng.

 

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới