Tết Độc lập nơi vùng cao Hua Nhàn

Hòa chung niềm vui của cả nước, những ngày này, khắp các bản đồng bào Mông ở xã vùng cao Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, ngập tràn sắc đỏ cờ Đảng, cờ Tổ quốc, nhân dân náo nức đón Tết Độc lập 2/9.

Giọng nữ
Đông đảo nhân dân và du khách trải nghiệm hồ sen xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên.

Về xã Hua Nhàn, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay ở nơi đây. Tuyến đường từ quốc lộ 37 vào trung tâm xã đã được rải nhựa. Trụ sở xã, trường học, trạm y tế cũng được xây dựng khang trang; trên các sườn đồi, màu xanh của cây mía, ngô lai phủ kín. Đặc biệt, con đường dài hơn 1 km lên khu du lịch Hồ sen đã được bê tông hóa và lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Đón chúng tôi, đồng chí Hạng A Cheo, Bí thư Đảng ủy xã, phấn khởi nói: Cuối tháng 8 vừa qua, xã đã tổ chức lễ hội Hồ Sen, với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, để lại dấu ấn trong lòng du khách cũng như người dân địa phương. Các hoạt động sẽ tiếp tục được diễn ra để phục vụ nhân dân và du khách vào dịp Quốc khánh 2/9, như tham quan, ngắm hoa sen; trải nghiệm tại các gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản, không gian văn hóa dân tộc Mông; giao lưu văn nghệ, thưởng thức tiếng khèn Mông; tham gia các trò chơi dân gian, như đẩy gậy, kéo co, thi bắn nỏ, bịt mắt bắt vịt. Qua các hoạt động sẽ góp phần quảng bá con người vùng cao Hua Nhàn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Đến thăm gia đình ông Giàng A Thái, bản Đèo Chẹn. Trong ngôi nhà gỗ giản dị, ông Thái dành vị trí trang nghiêm nhất để treo ảnh Bác Hồ. Mời chúng tôi chén trà Shan tuyết, ông Thái bảo: Trước đây, mảnh đất Hua Nhàn nghèo lắm, làm quanh năm mà vẫn không đủ ăn. Nhờ ơn Đảng, đời sống của bà con ngày một đủ đầy hơn, đón Tết Độc lập năm nay, mấy nhà chung nhau mổ lợn ăn mừng.

Chúng tôi tiếp tục đến bản Hua Noong. Nhà văn hóa bản âm vang tiếng nhạc rộn rã của đội văn nghệ của chi hội phụ nữ đang say sưa luyện tập. Chị Lù Thị Vẻ, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản, tâm sự: Tết Độc lập là dịp để chị em phụ nữ Mông khoác lên mình những bộ trang phục sặc sỡ, với những hoa văn truyền thống, được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Chúng tôi lựa chọn cho mình bộ váy áo đẹp nhất để tham gia các tiết mục văn nghệ.

Vừa hướng dẫn các đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh xung quanh nhà văn hóa và chuẩn bị tham gia các hoạt động vui chơi thể thao do xã tổ chức, anh Vàng A Vanh, Bí thư Chi đoàn bản Hua Noong, chia sẻ: Những năm trước, vào dịp Tết Độc lập, thanh niên trong bản thường rủ nhau về thị trấn Bắc Yên, hoặc huyện Mai Sơn, Mường La, Mộc Châu để vui chơi. Nhưng năm nay, xã tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, như đẩy gậy, kéo co, giao lưu văn nghệ tại bản Hồ Sen, nên mọi người đến tham gia, tạo không khí, vui tươi, phấn khởi.

Với đồng bào Mông ở Hua Nhàn, Tết Độc lập là dịp để bà con tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn Bác Hồ, ơn Đảng đã mang lại cuộc sống ấm no ngày hôm nay, cũng như giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, có trách nhiệm xây dựng quê hương. Chia tay bà con Hua Nhàn, khi ánh nắng chiều đã tắt, trên hệ thống loa truyền thanh của xã vang lên bài hát “Người Mèo ơn Đảng”, chúng tôi thêm hiểu, đồng bào Mông Hua Nhàn quyết tâm một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, no ấm hơn.

Bài, ảnh: Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới