Nhạc sĩ Thanh Xuân và ca khúc “Sơn La lãng đãng phố chiều”

Nhạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 31/3/1978, Ủy viên Ban Chấp hành Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Sơn La; Chi hội phó Chi hội Âm nhạc Sơn La; công tác tại Phòng Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

Nhạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Xuân.

Từ lâu, người yêu âm nhạc biết đến Thanh Xuân như một ca sĩ với chất giọng ấm áp, truyền cảm. Chị bước vào sáng tác âm nhạc từ năm 2008 với ca khúc đầu tay “Yêu lắm Sơn La”. Được đông đảo công chúng đón nhận, chị tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm mới và nhận được nhiều giải thưởng lớn, như: Giải A Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2022, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức với ca khúc “Chuyện tình Nộc Khum”; Giải “Tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất”, sáng tác ca khúc về An Giang, do Tỉnh ủy An Giang tổ chức, năm 2022 với ca khúc “Chiều An Giang” và nhiều giải thưởng do các cấp, ngành trong tỉnh Sơn La phát động. Nhiều ca khúc của Nhạc sĩ Thanh Xuân được đăng tạp chí, làm đĩa DVD, phát sóng trên chương trình Đài PT-TH tỉnh và các đơn vị, địa phương.

Ca khúc “Sơn La lãng đãng phố chiều” là một bản ballad trữ tình, nhẹ nhàng, lãng mạn, sâu lắng, dung dị với giai điệu, ca từ mộc mạc, gần gũi, dễ hát, dễ thuộc. Khi biểu diễn trên sân khấu có thể dựng múa đôi nam nữ (đio) phụ họa.

Bài hát được viết ở giọng đô thứ, lột tả không khí lãng đãng của một buổi chiều mùa xuân, cô gái Thái “đón anh lên thăm thành phố Sơn La trong mùa ban rực trắng những cung đường. Chiếc khăn Piêu trao tặng anh trong vòng tay quyến luyến làm anh bồi hồi, nhớ mãi về một thành phố êm đềm, nên thơ, trong tình người đầm ấm, giản dị và chân thành.

Phố núi ngày nay đang vươn mình đổi mới với bao công trình nguy nga, tráng lệ. Anh cùng em đi thăm bản Cọ - quê hương anh hùng Lò Văn Giá, thăm bài thơ Quế lâm ngự chế - dấu tích vượt thời gian, thăm di tích lịch sử nhà tù Sơn La với cây đào Tô Hiệu đang rực hồng khoe sắc. Quảng trường Tây Bắc mênh mang với gió ngàn reo hòa cùng vào suối hát, ao cá Bác Hồ tung tăng đàn cá lượn, với tiếng trẻ thơ ríu rít nô đùa...”.    

Phong Lưu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới