Về thăm quê Bác

Về Kim Liên giữa mùa hoa sen nở

Thơm ngát hương bay lan tỏa khắp làng

Con đường mát rợp bóng hàng cây xanh

Đón khách thập phương về thăm quê Bác.

 

Quê ngoại Hoàng Trù lũy tre nghiêng bóng

Dưới mái nhà tranh thơ mộng yên bình

Rương gỗ, võng gai, giường nhỏ đơn sơ

Tiếng mẹ hiền à ơi như còn đây đó.

 

Quê nội làng Sen thân thương yêu dấu

Tuổi thơ Bác thường gắn bó lò rèn

Gom nhặt sắt vụn giúp đỡ cố điền

Rèn thêm được nhiều lưỡi liềm, lưỡi hái…

 

Giếng Cốc, cây đa, đền làng còn mãi

Ngôi nhà tranh xưa mộc mạc còn nguyên

Nơi khơi nguồn ý chí Bác lớn lên

Vượt biển lớn đi tìm đường cứu nước.

 

Người cộng sản nặng nghĩa nước, tình dân

Cống hiến trọn đời đưa dân tộc đi lên

Lý tưởng của Người “độc lập - tự do”

Đời sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Lê Xuân Tăng (Sông Mã)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới