Để có thành công phải trải qua những thử thách, khó khăn

Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm văn, nhưng tôi lại lựa chọn làm phóng viên tại Báo Sơn La. Suốt 15 năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Biên tập, quản lý các phòng chuyên môn, sự chỉ bảo tận tình của các phóng viên đi trước và sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, giúp tôi dần trưởng thành, cùng với đồng nghiệp có nhiều tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống.

Nhóm phóng viên nhận giải báo chí Suối reo năm 2023.

Kinh nghiệm thực tế sau nhiều năm làm báo cũng chỉ ra rằng để thành công thì phóng viên phải có đam mê, không ngại khó, ngại khổ, phải luôn trăn trở với đề tài và phải biết điểm mạnh của mình để phát huy. Hằng năm, xây dựng kế hoạch, lộ trình và đặt ra mục tiêu để hoàn thành. Một đề tài hay không thể thực hiện trong một sớm một chiều, đòi hỏi phải có thời gian dài thu thập, chắt lọc thông tin và phải biết sâu chuỗi thông tin để đặt vấn đề và rút tít cho bài viết.

Đơn cử như rất nhiều người cùng viết về đề tài cây sơn tra, cây dược liệu, cây ăn quả, nhưng tôi và nhóm phóng viên lại lựa chọn chủ đề và cách khai thác mang lại cho độc giả những góc nhìn mới hơn. Như bài viết “Trồng dược liệu - sinh kế cho người dân vùng cao” do tôi và phóng viên Trần Hiền thực hiện. Khi đi thực tế, chúng tôi nhận thấy ở đâu trồng sa nhân, thảo quả, trồng sơn tra, ở đấy bà con bảo vệ rừng rất tốt. Vì vậy, cây dược liệu được ví như “đường băng xanh cản lửa” và chúng tôi bắt đầu vào bài với tít dẫn “Thần dược giữ rừng”. Hay cũng viết về đề tài cây sơn tra sinh kế cho đồng bào vùng cao, tôi bắt đầu với câu chuyện “Hoa sơn tra thay màu anh túc” để thấy rằng màu xanh của sơn tra đã góp phần xóa bỏ cây thuốc phiện, mang lại sinh kế cho người dân và góp phần bảo vệ rừng. Như vậy, sơn tra trở thành cây đa mục tiêu...

Phóng viên gặp ông Lầu A Lia, già làng uy tín của bản Lung Tang, xã Hồng Ngoài, huyện Bắc Yên phỏng vấn, lấy thông tin phục vụ bài viết "Thách cưới bạc trắng - chuyện cũ ở Hồng Ngài".

Năm 2020, tôi và phóng viên Việt Anh thực hiện phóng sự 2 kỳ “Hành trình thay đổi nhận thức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật”, với cách gợi nhớ tới ký ức mùa cỏ cháy. Mỗi khi vào mùa gieo trồng cây trên nương, trên các sườn đồi lại xuất hiện những bể chứa nước di động bằng vải bạt để người dân dùng pha thuốc trừ cỏ. Không găng tay, khẩu trang, hay bất cứ loại dụng cụ bảo hộ nào, người dân tự pha chế, rồi phun lên những vạt đồi.

Bài viết đã phản ánh đúng thực trạng những “đám mây” thuốc trừ cỏ lan đến đâu, không chỉ cỏ cây cháy đen, mà cả côn trùng ở sâu dưới lòng đất cũng không sống được, môi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hệ lụy, ngày 20/4/2018, có 81 người dân ở bản Suối Khoáng, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu thấy biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, nóng cổ, khô họng, khó thở, chướng bụng, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên. Xét nghiệm mẫu nước tiểu của các bệnh nhân đều dương tính với Paraquat, là chất độc hại trong thuốc diệt cỏ có trong nguồn nước sinh hoạt chung của bản.

Từ những thông tin đó, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kinh doanh và sử dụng thuốc BVTV; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường; sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ giảm tính lệ thuộc, thói quen sử dụng thuốc BVTV, thuốc diệt cỏ trong sản xuất. Bài viết của chúng tôi được Ban tổ chức giải xây đựng Đảng năm 2020 đoạt giải nhất thể loại báo in.

Tích luỹ được qua những bài báo mang tính chuyên sâu, năm 2023, tôi được tham gia nhóm phóng viên thực hiện bài viết tham dự giải "Diên Hồng" lần đầu do Quốc hội tổ chức. Với định hướng và xây dựng kế hoạch, nhóm phóng viên chúng tôi đã đi cơ sở để thu thập số liệu, phỏng vấn hoàn thiện phóng sự 3 kỳ “Cơ chế chính sách - chìa khóa đưa nông nghiệp Sơn La bứt phá” với yêu cầu phải sâu chuỗi và dẫn chứng thuyết phục để khẳng định chủ trương trồng cây ăn quả trên đất đốc và chuỗi nghị quyết ban hành tạo nên hiện tượng “Nông nghiệp Sơn La”. Chỉ trong vòng 10 ngày, nhóm đã hoàn thiện tác phẩm để tham dự giải và đạt giải khuyến khích giải "Diên Hồng". Và cũng trong năm 2023, tôi và nhóm phóng viên đã đạt giải A giải suối reo với tác phẩm “Đặc sắc lễ hội Hoa Ban”, đạt giải A xây dựng Đảng với tác phẩm “Kỳ vĩ hồ trên núi” 3 kỳ...

Với phóng viên mỗi lần được đứng trên bục nhận giải thưởng là một niềm vui, nhưng động lực lớn hơn là các tác phẩm báo chí được độc giả đón nhận, khuyến khích để bản thân tiếp tục vươn lên làm tròn nhiệm vụ của phóng viên báo Đảng. Đam mê chính là sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, cùng với đó phải khiêm tốn, cầu thị, ham học hỏi là “chìa khóa” để thành công.

Nhóm phóng viên của Phòng Phóng viên, Báo Sơn La tác nghiệp tại Lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023.
Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới