Tháng Bảy vọng mãi lời tri ân

Mỗi dịp tháng 7, cùng với cả nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Yên Châu lại hướng về kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ với tình cảm tri ân sâu sắc, những hành động thiết thực, chăm lo đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ.

Giọng nữ

Mỗi dịp 27/7, ông Hoàng Văn Phanh, thương binh hạng 4/4 ở bản Lựm, xã Mường Lựm, được các cấp, ngành và địa phương quan tâm thăm hỏi, tặng quà động viên. Với gia đình ông, đây là sự khích lệ lớn về mặt tinh thần, nguồn động viên lớn để các thương, bệnh binh như ông tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong cuộc sống.

Ông Phanh tham gia chiến đấu tại chiến trường Xiêng Khoảng, nước CNDCND Lào, hết chiến tranh, ông mang trong mình nhiều vết thương, sinh hoạt hàng ngày gặp khó khăn. Nhất là khi trái gió, trở trời, những vết thương trên cơ thể lại làm cho người thương binh bị đau nhức.

Trong không khí ấm áp, nghĩa tình, ông Phanh xúc động: Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hằng tháng, tôi được hưởng tiền trợ cấp 2,5 triệu đồng/ tháng. Đồng thời, thường xuyên được chính quyền thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ sửa chữa nhà cửa. Đây là sự động viên tinh thần, động lực, giúp tôi vượt qua bệnh tật. 

Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và huyện Yên Châu thăm, tặng quà thương binh Hoàng Văn Phanh, bản Lựm, xã Mường Lựm.

Còn ông Hà Văn Muồn, bị nhiễm chất độc hóa học ở bản Văng Lùng, xã Chiềng Hặc, cũng không giấu nổi xúc động khi được các cấp chính quyền huyện và tỉnh đến thăm hỏi, động viên.

Ông Muồn tâm sự: Tham gia nhiều chiến trường từ Xiêng Khoảng của Lào đến Chiến dịch Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh. Chiến tranh kết thúc, trở về địa phương, tôi mới biết mình bị nhiễm chất độc hóa học. Bên cạnh sự quan tâm của Chi hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Yên Châu, vào các ngày lễ, tết và ngày 27/7, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn đến thăm hỏi, tặng quà; khám, cấp phát thuốc miễn phí. Sự quan tâm đó, giúp tôi cảm thấy được bù đắp phần nào nỗi đau chất độc hóa học gây ra.

Đoàn công tác của huyện Yên Châu thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Đức bị nhiễm chất độc hóa học ở tiểu khu 6, thị trấn Yên Châu.

Hiện nay, huyện Yên Châu có 46 thân nhân liệt sĩ; 137 thương binh, bệnh binh; 52 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thời gian qua, các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công được huyện triển khai thường xuyên với nhiều hoạt động: Viếng nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”… Hằng tháng, huyện giải quyết trợ cấp ưu đãi người có công đảm bảo đúng, đủ, kịp thời theo quy định cho 271 đối tượng với tổng số tiền trên 590 triệu đồng; tổng hợp, lập danh sách chi trả cho 3.155 đối tượng bảo trợ xã hội, tổng số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Yên Châu động viên các thương, bệnh binh.

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, huyện Yên Châu thành lập 10 đoàn công tác do các đồng chí Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách xã và Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức đến thăm, tặng quà các đối tượng được hưởng chính sách.

Ông Mè Văn Hải, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Yên Châu, cho biết: Công tác chăm lo, trợ giúp những gia đình chính sách, người có công, không chỉ dừng lại ở chế độ, chính sách hiện hành, còn kèm theo hỗ trợ nhiều chiều từ sự chung tay góp sức của toàn thể hệ thống chính trị hỗ trợ về vốn ưu đãi, trợ cấp giáo dục, tặng đồ dùng sinh hoạt; khuyến khích, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, người có công phát triển kinh tế. Điều đáng mừng, ở các xã, thị trấn, hầu hết các gia đình chính sách đều có mức sống từ trung bình trở lên, trong đó nhiều hộ vươn lên làm kinh tế giỏi, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Thanh, thiếu niên huyện Yên Châu tri ân các Anh hùng liệt sĩ. 

Viết tiếp truyền thống “Uống nước, nhớ nguồn”, những ngày này, tuổi trẻ huyện Yên Châu tổ chức nhiều hoạt động hướng về người có công với cách mạng với những việc làm thiết thực, ý nghĩa, như: Thắp nến tri ân; thăm gia đình chính sách; sơn sửa, chỉnh trang bia tưởng niệm liệt sĩ; hỗ trợ các gia đình chăm sóc hoa màu, cây ăn quả... Các hoạt động nhằm tri ân những hy sinh, mất mát của các anh hùng Liệt sĩ, người có công với cách mạng, giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ cho đoàn viên, thanh niên.

ĐVTN phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On dọn dẹp Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Chiềng On.

Chăm lo gia đình chính sách, người có công là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ những việc làm cụ thể của các cấp, ngành huyện Yên Châu không chỉ thể hiện lòng tri ân với những người đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, còn tiếp thêm động lực để các gia đình chính sách, người có công vươn lên, tiếp tục ra sức cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới