Con về Pắc Bó

Con về Pắc Bó

Giọng nữ

Con đã đến đầu nguồn dòng Khuổi Nậm

Vốc lên tay một dòng nước trong lành

Đi xung quanh chiếc bàn đá chênh vênh

Như vẫn thấy in bóng hình của Bác

 

Ngày Bác về núi rừng còn ngơ ngác

Con suối dài những khổ ải đau thương

Rừng vẫn xanh mà nhuốm màu nô lệ

Núi vẫn cao mà dưới ách giặc thù

 

Bác về đây xóa tan đám sương mù

Mang theo về một con đường giải phóng

Đường cách mạng cùng Các Mác, Lênin

Gieo lòng người bao hy vọng niềm tin

 

Dòng suối dài mang tên bậc vĩ nhân

Ngọn núi cao mang tên nhà hiền triết

Tư tưởng lớn mãi muôn đời bất diệt

Cả núi rừng bừng tỉnh giấc ngàn năm

 

Bác thắp lên từ hang cùng Cốc Bó

Ngọn lửa khởi nguồn một cuộc trường chinh

Đưa dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ

Bước sánh vai trong thế giới hòa bình.

Bùi Nguyên Lượng (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới