Chiềng Hoa vào mùa gặt

Đến xã Chiềng Hoa, huyện Mường La mùa này, những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm men theo sườn đồi, trải rộng vùng ven sông, bao quanh những nếp nhà sàn của bà con dân tộc Thái. Không khí mùa thu hoạch hối hả, tiếng nói, tiếng cười xen lẫn tiếng máy tuốt lúa, tạo không khí nhộn nhịp, sôi động.

Mùa lúa chín ở xã Chiềng Hoa, huyện Mường La.

Theo tuyến đường bê tông từ bến phà Chiềng Hoa vào các bản Tả, Nong Xưa, hai bên đường là màu vàng của lúa chín, phẳng phất hương thơm, từng nhóm người gặt lúa, tuốt lúa, phơi rạ… Ai cũng phấn khởi vì năm nay được mùa lúa.

Chị Hoàng Thị Duyên, bản Tả, cho biết: Gia đình tôi có 20 thửa ruộng bậc thang rộng 1.200 m² trồng giống lúa nếp 86. Vụ mùa năm nay, thời tiết thuận lợi, nên năng suất lúa ước đạt 5 tấn/ha.

Người dân thu hoạch lúa bằng liềm

Cách đó không xa, chiếc máy tuốt lúa của gia đình anh Lò Văn Nguyện, bản Tả đang hoạt động hết công suất. Anh Nguyện cho biết: Gia đình tôi có 2.000m2 lúa ruộng, mỗi vụ thu hơn 1 tấn thóc.

Ven sông Đà ở bản Áng Nghịu, nhiều diện tích ruộng bậc thang đã được bà con thu hoạch sớm. Anh Lò Văn Tương, Bí thư, Trưởng bản, cho biết: Sau khi thu hoạch lúa xuân, bà con tận dụng vùng bán ngập để cấy vụ lúa mùa. Đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 thu hoạch xong trước thời điểm nước sông dâng. Còn 17,5 ha ruộng bậc thang khu sườn đồi lúa vẫn xanh do bà con cấy muộn. 

Người dân bản Tả tuốt lúa tại ruộng

Chiềng Hoa hiện có 115 ha lúa mùa, tập trung chủ yếu ở các bản: Mường Pia, Chông, Tả, Nong Xưa, Lứa Xe, Áng Nghịu, Phương Yên… Bà con trong xã gieo cấy các giống lúa nếp 86, 87. Do địa hình đất đồi, núi dốc, nên hầu hết bà con làm ruộng bậc thang. 

Lúa khu vực ven sông được thu hoạch sớm

Ông Nguyễn Đình Công, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Đến nay, toàn xã đã thu hoạch được 1/3 diện tích lúa. Những diện tích đã thu hoạch, bà con chuẩn bị làm đất để trồng cây ngắn ngày như: Hành, tỏi, đỗ các loại. Xã chỉ đạo các tổ quản lý thủy nông thường xuyên theo dõi, kiểm tra, khắc phục các tuyến mương bị hư hỏng, đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng vụ đông xuân.

Niềm vui nối những mùa vui, "những hạt vàng no ấm" chất đầy kho đang đem đến cho bà con vùng đất ven sông Đà Chiềng Hoa thêm sung túc hơn.

 

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới