Nghề báo giúp tôi trưởng thành

Năm 2016, được nhận vào làm việc tại Báo Sơn La. Bảy năm, sống và làm việc trong môi trường của các nhà báo chuyên nghiệp, giúp tôi trưởng thành rất nhiều về nhận thức, trình độ, kỹ năng thu thập thông tin, sáng tạo tác phẩm.

Bước chân vào Toà soạn, khi đó tôi 22 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, sôi nổi, nhiệt tình, nhưng kinh nghiệm chưa có nhiều. Sau 7 năm gắn bó với nghề báo, tôi nhớ mãi những chuyến tác nghiệp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, dịch bệnh Covid-19...

Phóng viên Báo Sơn La cùng các cơ quan báo chí tác nghiệp tại khu nhà bệnh nhân đầu tiên của tỉnh dương tính với Covid-19, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn.

Còn nhớ, năm 2017, xảy ra trận lũ lịch sử tại huyện Mường La. Hôm đó, hơn 4 giờ sáng, tôi nhận được nhiệm vụ cùng đoàn công tác của Ban Biên tập vào vùng lũ tác nghiệp. Đến tâm lũ, nước chảy cuồn cuộn, nhiều ngôi nhà bên dòng suối Nặm Păm đang bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Tôi nhanh chóng vác máy quay ghi lại những hình ảnh tan hoang do lũ gây ra; mải mê tác nghiệp, bất ngờ những ngôi nhà bên dòng suối bị lũ cuốn đổ sụp xuống dòng nước nhấn chìm gần ngay chỗ tôi đứng tác nghiệp, rất may có một đồng chí công an nhanh tay kéo tôi vào. Ngay sau đó, ngôi nhà còn lại đổ ụp xuống dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Chiều hôm đó, tôi tiếp tục cùng đoàn công tác của huyện Mường La lội bộ vào bản Hua Nặm để nắm tình hình thiệt hại. Trước khi bị lũ, đường từ trung tâm huyện đến bản chỉ hơn 3 km, nhưng chúng tôi phải mất gần 4 tiếng đi vòng hơn 12-13 km qua nương sản xuất và đường bìa rừng trơn trượt. Đến bản Hua Nặm, cảnh tượng tan hoang, hơn 100 ngôi nhà chỉ còn sót lại vài nhà ở phía sát chân núi. Những ánh mắt bất lực của nhân dân nhìn về phía dòng nước lũ cuốn trôi hết tài sản, ruộng đồng. Trước cảnh tượng đó, ống kính máy quay của tôi cũng nhòe theo dòng nước mắt. Đó là lần đầu tiên tôi tham gia tác nghiệp trong cơn lũ lịch sử tại Mường La, giúp tôi có những kinh nghiệm trong nghề để vừa tác nghiệp hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho bản thân.

Rồi đại dịch Covid-19 xảy ra. Tôi còn nhớ rõ, ngày 17/5/2021, tỉnh Sơn La công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại xã Nà Bó, huyện Mai Sơn trở về từ vùng dịch Bắc Giang. Thời điểm đó, dịch Covid-19 trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, số người tiêm vắc xin phòng Covid-19 chưa nhiều.

Bản thân tôi cũng mới tiêm mũi 1 được 1 tuần, có nghĩa là vắc xin chưa có tác dụng. Tôi được Ban Biên tập phân công về tâm dịch, phản ánh diễn biến dịch bệnh cũng như công tác phòng chống dịch của tỉnh. Bước vào tâm dịch, tôi xác định phải đối mặt với nguy hiểm, nhưng do được hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định của ngành Y tế về phòng, chống dịch nên trong thời gian tác nghiệp, tôi luôn bảo đảm tin, bài, ảnh phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và chân thực các thông tin diễn biến dịch bệnh, cũng như công tác phòng, chống dịch những ngày đầu này.

Sau đó, tôi được Ban Biên tập phân công lên đường “chống dịch” tại huyện Phù Yên, địa bàn có nhiều người mắc bệnh. Lần này, được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của huyện cho phép tôi vào khu điều trị bệnh nhân F0 để ghi lại những hình ảnh của đội ngũ cán bộ y tế, chiến sĩ công an, quân đội… ngày đêm “gồng mình” chống dịch. Bảo đảm an toàn bản thân và tránh để lây bệnh ra cộng đồng, tôi mặc bộ đồ bảo hộ kín mít trong thời điểm nắng nóng gần 40 độ C; phun khử khuẩn trước và sau khi rời khu điều trị, không tiếp xúc quá gần với bệnh nhân.

Phóng viên Báo Sơn La ghi hình tại khu cách ly tập trung huyện Mai Sơn năm 2021

Tôi đã sáng tạo nhiều tác phẩm, như: Mai Sơn vững vàng chống dịch; Phù Yên quyết tâm chống dịch; Phù Yên tiếp nhận và quản lý chặt chẽ công dân trở về từ vùng có dịch... Đặc biệt, là tác phẩm "Tết ở khu cách ly - 754" ghi lại tinh thần sẵn sàng của những người lính và cùng cuộc sống của những người thực hiện cách ly tại Trung đoàn 754, đã góp phần phản ánh chân thực công tác phòng, chống dịch.

Với những kinh nghiệm đúc rút được qua những lần tác nghiệp, tôi tự nhận thấy mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, tích cực bám nắm địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, để có nhiều tác phẩm chân thực, mang đậm hơi thở cuộc sống, góp phần để tờ báo của Đảng bộ tỉnh luôn là cầu nối Đảng với nhân dân, nhân dân với Đảng.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới