Ký ức của người lính Điện Biên năm xưa

Đã 70 năm trôi qua, nhưng trong ký ức của cựu chiến binh Lường Văn Đảng, sinh năm 1925, bản Nong Cóc, xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, không bao giờ quên những tháng năm cùng đồng đội chiến đấu, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Giọng nữ
Cựu chiến binh Lường Văn Đảng kể lại những ngày tháng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Đảng nâng niu trên tay những kỷ vật gắn bó với ông từ ngày còn là người lính trẻ tình nguyện xung phong ra chiến trường chống giặc, mang trong mình khát khao giải phóng đất nước. Tuổi đã cao, nhưng ký ức về những tháng ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí, ông kể: Cuối năm 1953, đầu năm 1954, nhiều thanh niên ở xã Pắc Ngà, trong đó có tôi, được giác ngộ cách mạng, cùng nhau xung phong lên đường đánh giặc. Tôi tham gia nhập ngũ từ tháng 6/1953 thuộc Tiểu đoàn 957, Trung đoàn 159, Quân khu Tây Bắc. Sau thời gian tham gia huấn luyện, đến ngày 2/2/1954, tôi cùng đơn vị hành quân lên Điện Biên, tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày ấy, những người lính hành quân ra trận với khí thế hừng hực, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Đơn vị của ông Đảng được giao nhiệm vụ phối hợp với bộ đội chủ lực đánh những trận nhỏ, tiêu diệt một bộ phận lực lượng vòng ngoài của địch; tập trung tiêu diệt, đập tan các ổ phỉ, bảo đảm giao thông, dẫn đường cho bộ đội chủ lực. Tham gia trận đánh, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, đơn vị của ông tham gia hỗ trợ lực lượng bộ đội chủ lực tấn công vào cứ điểm Him Lam ngày 13/3/1954.

Ông Đảng nhớ lại: Thời điểm ấy, quân Pháp xây dựng cứ điểm Him Lam thành vị trí kiên cố của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, cùng hệ thống ụ súng, lô cốt kiên cố. Để tiến công cứ điểm này, chúng tôi được cấp trên quán triệt, đây là trận đánh khó khăn, phải nêu cao quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi trận đầu. Trận đánh kết thúc lúc 23h30, với sự phối hợp nhịp nhàng, ăn khớp, hiệu quả của lực lượng bộ binh và pháo binh, ta tiêu diệt 300 tên địch, bắt 200 tên khác, thu toàn bộ vũ khí trang bị.

Trận thắng mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ đã cổ vũ rất lớn tinh thần chiến đấu của bộ đội ta. Nhờ đó, sau 3 đợt tiến công, đến 17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta đã tung bay trên nóc hầm sở chỉ huy của địch. Dù không được tận mắt chứng kiến cảnh quân địch giương cờ trắng đầu hàng, nhưng khi nghe tin chiến thắng, tôi và những đồng đội ôm lấy nhau reo hò, vui mừng khôn xiết...

Sau khi Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, ông Đảng tiếp tục công tác trong quân ngũ, tham gia nhiều trận chiến khác. Đến năm 1960, ông ra quân với cấp bậc thiếu úy, được đơn vị giới thiệu về làm Xã đội trưởng xã Pắc Ngà.

Với 28 năm công tác ở xã, trải qua nhiều vai trò, vị trí khác nhau nhưng người lính Điện Biên năm xưa vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực khắc phục khó khăn, đóng góp cho sự phát triển của xã; thường xuyên nhắc nhở, động viên con cháu tiếp tục phát huy tinh thần, hào khí Điện Biên, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với những hy sinh xương máu của ông cha để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

(Ghi theo lời kể nhân vật)

Bài, ảnh: Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới