Tự hào chiến sỹ quân hàm xanh

Trải qua 59 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành (3/3/1959 - 3/3/2018), Bộ đội Biên phòng tỉnh ta luôn phát huy phẩm chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của Quân đội, vượt lên mọi hy sinh, gian khổ, xây dựng thế trận lòng dân giữ bình yên từng tấc đất nơi phên dậu Tổ quốc.

 

Ánh mắt lấp lánh, ông trung niên hùng hồn:

- Với hơn 274 km đường biên giới với nước bạn Lào, có các cửa khẩu quốc gia, ảnh hưởng lớn tới kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh ta luôn khẳng định rõ vị trí, vai trò là lực lượng nòng cốt chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, khẳng định sự thiêng liêng, bất khả xâm phạm của từng ki-lô-mét đường biên, từng cột mốc giới của Tổ quốc. Các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La đã kế thừa và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Đảng, của Quân đội nhân dân và dân tộc, vượt qua mọi gian khổ hy sinh, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng lực lượng ngày càng tinh nhuệ, hiện đại và hội nhập sâu rộng.

Đồng tình, bác da ngăm ngăm nhấn mạnh:

- Khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh đối với mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Sơn La. Họ đã đóng góp hàng trăm ngàn ngày công giúp dân lao động sản xuất, thu hoạch mùa màng, xây dựng cơ sở vật chất; khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc; tổ chức phối hợp xây dựng hàng chục căn nhà tình thương, lớp học tình thương; trực tiếp “cầm tay, chỉ việc” hướng dẫn đồng bào tăng gia sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; những “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh” có mặt khắp nẻo đường biên cương dạy chữ, khám chữa bệnh cho người già, con trẻ, được bà con thương yêu, coi như người thân, tin tưởng như những “chuyên gia” trên nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ suy nghĩ, anh chàng nhỏ thó văn hoa:

- Đứng chân tại những địa bàn xa xôi cách trở, thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần, chồng chất bao ưu tư, nỗi niềm riêng, nhưng các anh vẫn kiên cường bám trụ, chắc tay súng gìn giữ biên cương của Tổ quốc, chấp nhận mọi thử thách khắc nghiệt nơi vùng biên nắng gió, bởi tình yêu quê hương đất nước, đồng bào các dân tộc đã thấm vào máu thịt, hơi thở của các anh. Trong bất kỳ tình huống nào, họ vẫn luôn đề cao cảnh giác cách mạng, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị truyền thống với quân và dân nước Bạn, thường xuyên phối hợp tổ chức những cuộc tuần tra đơn phương và song phương bảo đảm an toàn đường biên, mốc giới; tham gia xử lý các vụ vi phạm an ninh chính trị, buôn lậu, gian lận thương mại...

Tiếp tục nói, ông trung niên càng tỏ ra thán phục:

- Bộ đội Biên phòng của chúng ta thực sự đa chức năng, vừa phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đứng chân trên địa bàn vận động quần chúng thực hiện nghiêm các hiệp định, quy chế về biên giới; vừa duy trì các “tổ tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”, xây dựng vững chắc thế trận biên phòng toàn dân; thường xuyên trao đổi, tranh thủ ý kiến các già làng, trưởng bản, người có uy tín nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhân dân hai bên biên giới. Không chỉ vậy, Bộ đội Biên phòng còn là chuyên gia hướng dẫn người dân gieo trồng, chăn nuôi, tăng gia sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; chỉ cách chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; trực tiếp dạy chữ, phổ biến kiến thức pháp luật và đời sống xã hội. Thông qua đó, tạo thành sức mạnh tổng hợp, củng cố bền vững nền biên phòng toàn dân, phát huy vai trò quần chúng nhân dân xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị, thân thiện và phát triển.

Quang Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới