Thảo nguyên rộn ràng mùa hoa

Thời điểm này, thảo nguyên Mộc Châu đã vào cuối thu, đầu đông se lạnh, hanh hao nắng vàng. Nhận lời đồng nghiệp tiếp tục đi “săn ảnh”, bổ sung cho nguồn ảnh đẹp du lịch Sơn La. Chúng tôi về cao nguyên Mộc Châu.

Du khách tham quan vườn hoa tam giác mạch Mộc Châu. 

 

Những ngày này, Mộc Châu được khoác lên mình lớp áo của cải trắng tinh khôi, những vạt tam giác mạch đua nhau khoe sắc, ngập tràn trong thung sâu cứ lần lượt hiện ra đan xen với đám hoa cải trắng, cải vàng dệt nên bức họa với đủ gam màu làm cho du khách phấn chấn, rạo rực, khao khát đến nao lòng.

Cuối tuần, du khách từ khắp các vùng miền đổ dồn về đây nườm nượp như đi trẩy hội. Họ đến để trải nghiệm, ngắm nhìn, quay phim, chụp ảnh, thưởng thức ẩm thực và nghỉ dưỡng cùng gia đình, người thân, bè bạn trước một tuần làm việc mới. Mọi người đều thích thú, trầm trồ, say đắm trước vẻ đẹp nên thơ của những đồi cải phủ trắng sườn đèo. Cải trắng dường như là “đặc sản” độc đáo của Mộc Châu những ngày cuối thu, đầu đông.

Chúng tôi đi trong bồng bềnh của sương sớm, lạc vào những luống cải trắng tinh khôi trải dài từ rừng thông bản Áng, bản Cóc (xã Đông Sang), qua bản Lùn (xã Mường Sang), đến các bản thuộc xã Lóng Luông, dọc đường dẫn vào cửa khẩu Lóng Sập, tận thung lũng mận Nà Ka, Phiêng Cành (Tân Lập), rồi vượt dốc lên tận bản Pa Phách (Chiềng Đi) và các tiểu khu thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu... cứ hun hút trải thảm bên những con đường quanh co, uốn lượn, tới những nương đồi, thung khe, khiến khung cảnh nơi đây càng thêm tươi đẹp, tạo cho thảo nguyên Mộc Châu thơ mộng thêm một sức sống mới. Năm nay vùng trồng cải, vùng trồng hoa tam giác mạch đã có quy củ hơn để khách du lịch đến khám phá, chụp ảnh. Đường nội bộ, bãi đỗ xe, điểm dừng chân, chòi quan sát... tất cả đã sẵn sàng đón khách thập phương về thăm, khám phá, trải nghiệm.

Không chỉ ở những vùng hoa cải, hoa tam giác mạch, mà cả bên những vườn hoa của Công ty CP Hoa Nhiệt Đới, Mộc Châu Happy Land, Công ty Hoa cây cảnh Cao nguyên cũng rực rỡ màu hoa tuylip, hoa ly, hoa lan, hoa hồng đủ loại, cứ tỏa hương ngào ngạt, đua sắc trong nắng ban mai. Công nhân của các công ty đang bận rộn, chạy đua với thời gian để cho ra đời những loài hoa đúng khung thời vụ, phục vụ du khách về tham quan và cung cấp ra thị trường. Tại vườn lan của Công ty Hoa cảnh Cao nguyên do anh Nguyễn Thanh Tuấn làm Giám đốc, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước những đồi hoa lan rừng hàng chục ha, đủ màu sắc, đủ kiểu dáng đang đua chen hé nụ. Trong ánh bình minh, lan hài đốm mờ ảo, lan đai trâu tỏa lá rộng xuống đất như mời mọc, như thèm thuồng hương đất... Cứ vậy, ngày nối ngày, Công ty luôn bận rộn bởi khách du lịch nườm nượp đến tham quan, chụp ảnh và mua các sản phẩm từ hoa, dâu tây.

Cùng với muôn hoa, sắc vàng của hoa dã quỳ cuối mùa bao quanh các làng bản, khiến bức tranh vùng thảo nguyên Mộc Châu những ngày này càng trở nên quyến rũ. Dã quỳ nở tràn dọc quốc lộ 6, từ huyện Vân Hồ kéo dài đến tận trung tâm hành chính mới Mộc Châu, đua sắc cùng hoa càng cua, hoa trạng nguyên rực đỏ... tạo nên nét hấp dẫn khiến du khách không thể bỏ qua khi về với Châu Mộc.

Thảo nguyên rộn ràng mùa hoa, đang mời gọi du khách thập phương về hội ngộ.

Anh Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới