Mãi mãi tuổi hai mươi

Anh hy sinh khi tuổi mới hai mươi

Đồng đội tiễn anh vào lòng đất mẹ

Vì khói lửa đạn bom, không tiến hành nhiều nghi lễ

Lưu dấu nơi anh nằm: họ, tên, tuổi, quê hương...

 

Đơn vị lại hành quân đến các chiến trường

Đánh đuổi quân thù gìn giữ từng tấc đất

Sau chiến tranh, người còn, người mất

Nơi anh nằm, dấu vết chẳng còn chi

 

Khi ra đi anh vẫn hẹn ngày về

Giờ đất nước hòa bình thống nhất

Máu thịt anh đã hòa vào lòng đất

Cho lộc biếc chồi xanh, cho cuộc sống yên bình

 Nguyễn Thị Lâm (Hà Tĩnh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới