Người chiến sỹ biên phòng Sơn La

Người chiến sỹ biên phòng Sơn La

Anh người chiến sỹ biên phòng

Bước chân đã trải khắp vùng biên cương

Mường Lèo, Mường Lạn, Chiềng Khương

Mường Cai, Nậm Lạnh, Chiềng Tương, Phiêng Pằn

Chiềng On, Lóng Sập, Chiềng Sơn

Anh đi để giữ bình yên bản mường

Bao lần nắng lửa, mưa nguồn

Vâng lời Bác “Không ngại ngùng gian lao”

Vượt qua rừng thẳm, núi cao

Đêm tuần tra cả trời sao soi đường

Đèo Pu Sâng dốc bẩy tầng

Pu Xam Sẩu đỉnh ngút ngàn mây trôi

Anh đi canh đất, canh trời

Giữ bình yên những nụ cười trẻ thơ

Bước chân nâng cánh ước mơ

Tình người gieo những đợi chờ mênh mang

Nụ cười trên đỉnh Nà Khoang

Bóng hình trên dãy Pha Luông xa mờ

Treo trên đầu súng cành hoa

Anh đi giữ để mọi nhà mùa xuân

Gió sương mài dũa tinh thần

Mây mù nâng bước bàn chân biên phòng

Màu xanh tô thắm núi rừng

Biên thùy một dải trập trùng bao la

Với anh đồn đã là nhà

Cả vùng biên giới đều là quê hương

Mồ hôi thấm mặn biên cương

Bài ca hữu nghị tình thương Việt - Lào

Anh đi vời vợi trời cao

Bao nhiêu đèo dốc là bao nhiêu tình

Lúc chiến tranh, lúc hòa bình

Vẫn mải miết khúc quân hành biên cương.

Bùi Nguyên Lượng (CTV)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới