Tận tình chăm sóc bệnh nhân những ngày Tết Nguyên đán

Tết đến xuân về, không khí rộn ràng, nhà nhà sum họp chào đón năm mới. Trong thời khắc ấy, các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu và Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên vẫn trách nhiệm, tận tình với công việc, gác lại niềm vui riêng để trị bệnh cứu người.

Hơn 22 giờ đêm 30 Tết, tại phòng mổ của Bệnh viện đa khoa Mộc Châu vẫn sáng ánh điện. Đội ngũ y, bác sỹ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân ở xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu mới nhập viện, bị đứt gân asin do tai nạn lao động. Bác sĩ chuyên khoa I Trần Khánh Hoàng, Khoa ngoại tổng hợp, chia sẻ: Trực Tết là trách nhiệm của người thầy thuốc. Có lần, khi chúng tôi hoàn thành cứu chữa ca bệnh nặng thì thời khắc giao thừa đã qua. 

Ca phẫu thuật trước giờ đón giao thừa của y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu. 

Vợ chồng chị Phan Thị Thu Hằng cùng công tác tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu. Chồng chị là bác sỹ khoa ngoại, còn chị là điều dưỡng gây mê. Tết này, vợ chồng chị đều trực tết đêm giao thừa. Các công việc gia đình đã được anh chị tranh thủ hoàn tất để yên tâm trực tết. Chị Hằng tâm sự: Vì tính chất công việc, nên chúng tôi đã quen với việc đón tết tại đơn vị. Nếu không có ca cấp cứu nặng, chúng tôi cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đón thời khắc giao thừa, động viên, khích lệ tinh thần mọi người năm mới may mắn, bình an. 

Các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân trong giờ trực 30 Tết. 

Tết năm 2023, Bệnh viện đa khoa Mộc Châu có 104 bệnh nhân điều trị nội trú. Riêng trong ngày 30 Tết, đơn vị đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu, trong đó 5 ca phẫu thuật. Đảm bảo công tác trực tết, Bệnh viện đã phân công lịch trực, đảm bảo 4 cấp: Trực lãnh đạo, chuyên môn, hành chính hậu cần và bảo vệ. Mỗi kịp trực chính có từ 14 y, bác sỹ. Bác sỹ chuyên khoa II Vi Hồng Kỳ, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Bên cạnh các kíp trực chính, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ không trực tết vẫn thường trực điện thoại 24/7, sẵn sàng đến Bệnh viện làm nhiệm vụ khi cần thiết. Ngoài ra, trong ngày tết, Khoa dinh dưỡng của Bệnh viện thực hiện nấu ăn phục vụ bệnh nhân và gia đình người bệnh.  

Anh Hà Quang Thưởng, bản Bến Trai, xã Quy Hướng, cho biết: Tôi đến chăm người thân bị tụ máu não ở Bệnh viện đa khoa Mộc Châu từ ngày 26 tết. Dù là ngày tết, nhưng các bác sỹ luôn trách nhiệm, quan tâm theo dõi, chăm sóc người bệnh rất tận tình, chu đáo. 

 Kíp trực Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên họp đánh giá để xử lý trường hợp cấp cứu trong đêm.  

23 giờ 30 phút đêm 30 Tết, tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, các y, bác sỹ khẩn trương tiếp nhận và xử lý 5 trường hợp cấp cứu liên tiếp. Bác sỹ Phạm Nguyễn Thế Trung, Trưởng kíp trực, cho biết: Đa số bệnh nhân đến cấp cứu trong những ngày tết thường là bị tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, sản nhi… Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng “thập tử nhất sinh”. Vì vậy, chúng tôi đã tận dụng từng giây, từng phút để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên kiểm tra sức khỏe bệnh nhân nặng trong đêm giao thừa. 

Những giờ phút đầu tiên của năm mới, Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên lần lượt đón 3 công dân ra đời. Bác sỹ Ngô Thị Phương Thảo, Phó trưởng Khoa Sản, cho biết: Đã 20 năm công tác trong ngành, hầu hết năm nào tôi cũng đón tết tại Bệnh viện. Niềm vui của gia đình sản phụ cũng là niềm hạnh phúc của người thầy thuốc khi "mẹ tròn con vuông".

Các y, bác sỹ Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên và người nhà sản phụ đón chào trẻ mới chào đời. 

Dẫu vất vả trong những ngày trực tết, đội ngũ y, bác sỹ đã gác lại niềm vui riêng, chấp nhận thiệt thòi để mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình bệnh nhân, để mùa xuân thêm rộn ràng, ấm áp. 

 

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới