Nghị lực vượt lên thoát nghèo

Ở bản Phổng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, ai cũng biết ông Tòng Văn Nhương có tinh thần và nghị lực vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có kinh tế khá của bản. Nhiều năm liền, gia đình ông Nhương được công nhận hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện.

Kể với chúng tôi về việc bị khuyết tật tay, ông Nhương nhớ lại: Năm 2003, khi tập xe máy tôi bị ngã và bị chấn thương nặng, tay phải gần như liệt hẳn. Sau gần 5 năm điều trị và tập sử dụng tay trái, tôi mới làm được những công việc nhẹ hằng ngày. Được gia đình động viên và mong muốn san sẻ công việc gia đình để nuôi 2 con học đại học, tôi luôn tìm hướng phát triển kinh tế gia đình.

Ông Tòng Văn Nhương, (giữa) bản Phổng, xã Nậm Lạnh, trao đổi kỹ thuật ươm cây giống.

Năm 2012, với 50 triệu đồng ông Nhương đầu tư nuôi lợn nái, lợn thịt và gia cầm. Sau đó, tiếp tục đầu tư phát triển vườn ươm giống cây; đào 700m² ao cá. Sau hơn 10 năm phát triển sản xuất, ông Nhương đã có trên 10 con lợn nái, mỗi năm xuất bán ra thị trường 100 - 250 con lợn giống; hơn 10 tấn lợn thịt; 3 - 4 tấn gà, vịt thương phẩm, 5 - 7 tạ cá các loại; 8 - 10 nghìn cây giống cà phê, cam, bưởi, nhãn; tổng thu trên 350 triệu đồng/năm.

Ông Nhương còn nhiệt tình trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế, cung cấp cây giống trả chậm, giúp đỡ một số hộ dân trong xã có thu nhập hằng tháng từ 5-7 triệu đồng, như ông Vì Văn Doãn, bản Sốp Cộp; Tòng Văn Thiến, bản Nó Sài, cùng ở xã Sốp Cộp…

Ông Tòng Văn Nhương được mọi người yêu mến, là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Tòng Văn Nhương, bản Phổng, xã Nậm Lạnh chăm sóc đàn vịt.
Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới