VỚI DÒNG SÔNG

Sông nghĩ gì trong buổi sáng mai nay

Mà con sóng vỗ bờ tha thiết

Đáy dòng nông sâu chỉ có mình sông biết

Nên ngàn đời bí ẩn khôn nguôi.

 

Sông chảy từ đâu con nước đầy vơi

Qua biết mấy thác ghềnh xứ sở

Chốn nào vực sâu, nơi đâu bồi lở

Dưới mặt gương xanh là mấy lớp xoáy ngầm.

 

Sông trẻ hay già qua tháng qua năm

Mà dịu mát mà tràn trề vạm vỡ

Chảy quên mình từ ngọn nguồn tới bể

Khúc độc hành hát mãi không thôi.

 

Sông buồn gì trước mỗi cuộc chia phôi

Sào đã nhổ, thuyền ngược xuôi trăm nẻo

Bến cam phận đợi chờ lạnh lẽo

Mơ một ngày kia thuyền trở lại sum vầy.

 

Sông tìm gì ở phía cuối chân mây

Biển xanh thắm chở cánh buồm khát vọng

Niềm hạnh phúc vỡ òa thành ngọn sóng

Sông băng mình vào lòng mẹ đại dương.

 

Hà Thu (Tạp chí Suối Reo)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới