Về thăm Mường Và

Lòng xôn xao theo tiếng gọi miền xa

Tôi về đây thăm dải đất Mường Và

Kìa ngọn tháp uy nghiêm sừng sững

Như tình Việt - Lào đằm thắm thủy chung.

 

Suối Nậm Lạnh con nước chảy đầy vơi

Đang róc rách hát khúc tình ca

Khẩu tan nhe ấm lòng du khách

Mai xa rồi còn vương mãi mùi thơm.

 

Câu hát xưa vẫn còn vấn vương

“Mưa Sốp Cộp kin pa, mưa Mường Và kin khẩu” *

Xao xuyến lòng ai như lời hẹn

Để hôm nay, tôi về nơi này.

 

Mường Và hôm nay thực sự đổi thay

Ánh điện sáng về từng thôn bản

Cánh đồng xanh như mơ ước

Câu hát inh lả ơi nối nhịp vòng xòe.

 

Ôi! Yêu sao quê hương Mường Và

Dải đất biên cương giàu tình nghĩa

Với truyền thống hào hùng lịch sử

Tự hào đi lên, xây dựng cuộc sống phồn vinh.

Phan Thu Hồng (Sông Mã)

* “Về Sốp Cộp ăn cá, đến Mường Và ăn cơm”

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới