Tháng hai

Tháng Hai trời đất dịu dàng!

Từng tia nắng ấm chảy tràn lối quê

Hong nhành hoa thắm bên lề

Nâng niu những bước chân về chốn xưa

 

Tháng Hai vạt gió đong đưa!

Gõ lên phím lá những trưa yên bình

Ngỡ như những khúc ru tình

Để ta chợt thấy lòng mình miên man

 

Tháng Hai thoáng chút mơ màng!

Ta về vấp phải ngày vàng ấu thơ

Triền đê gió thốc lượn lờ

Cánh diều ai thả lửng lơ trong chiều?

 

Tháng Hai gợi nhớ thật nhiều!

Tuổi thơ bên mẹ thương yêu đong đầy

Đôi tay mưa nắng guộc gầy!

Nhưng cho con cả tháng ngày an vui.

 

Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới