Tấm lòng thành kính dâng lên Bác Hồ

Đón Xuân, đón Tết là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhớ về tổ tiên, ông bà, cầu mong những điều an lành, hạnh phúc. Đối với nhiều gia đình, về quê Bác vào ngày đầu của năm mới đã trở thành truyền thống, trở thành chuyến hành trình đầu tiên của mọi chuyến đi trong năm.

Đó là hành trình để tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Những ngày đầu năm mới Bính Thân năm 2016, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) nườm nượp du khách về thăm quan. Trên tay mỗi người là bó hoa tươi, nén hương thơm cùng với trái tim đầy ắp tình cảm, lòng tri ân, đạo lý "uống nước nhớ nguồn". Được viếng Bác, tham quan quê hương nơi Bác sinh ra, ai ai cũng có cảm xúc đặc biệt thiêng liêng và ý nghĩa.

Khách thăm quan thắp hương tại Khu di tích. 

Trong đoàn người hành hương về quê Bác có đầy đủ các thành phần già, trẻ, nam, nữ. Có người đã từng được trực tiếp gặp Bác, có người biết đến Bác Hồ qua sách vở, lịch sử dân tộc. Biết và hiểu về con người Bác, tâm hồn cốt cách, tư tưởng của Người là để mỗi công dân Việt Nam hôm nay xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ cho bản thân mình đối với đất nước, dân tộc.

Bác Trương Thị Phương, thị trấn Sông Mã, tỉnh Sơn La bày tỏ: “Tôi xa quê đã lâu năm giờ mới về đón Tết cùng gia đình. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, ngày mồng 3 Tết tôi cùng con cháu lên đây để thắp cho Bác Hồ nén hương thơm bày tỏ lòng thành kính với vị Cha già dân tộc. Đặc biệt là để các con cháu hiểu rõ hơn về cốt cách con người Bác mà học tập, noi theo”.

Còn chị Nguyễn Thị Phương Thảo, phường Đội Cung, thành phố Vinh chia sẻ: “Cứ mỗi dịp Tết, đến Xuân về em cùng với gia đình đều về Khu di tích Kim Liên, thắp hương cho Bác để thể hiện tấm lòng thành kính của mình đối với công ơn của Bác Hồ”.

Lần đầu tiên được về thăm quê Bác, cháu Như Ngọc, tỉnh Sơn La cho biết: "Trước đây cháu chỉ biết Bác Hồ qua những trang sách nhưng bây giờ nhìn thấy những hiện vật, ngôi nhà tranh của Bác, cháu cảm nhận được cuộc sống giản dị của Bác, cháu càng hiểu thêm về con người Bác. Cháu hứa cháu sẽ học tập tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi".

Để chuẩn bị đón Tết Bính Thân 2016, đón các đoàn khách về tham quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, bố trí lực lượng đón tiếp khách tham quan tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan – thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụm di tích Hoàng Trù, cụm di tích Làng Sen, nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan.

Khu di tích Kim Liên được Đảng và Nhà nước xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đ ể phát huy giá trị to lớn di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Bá Hòe - Giám đốc Khu di tích Kim Liên cho biết: "Chúng tôi đã triển khai các chương trình hoạt động, công tác bảo tồn chống xuống cấp di tích và phát huy các giá trị di sản về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt là tổ chức nghiên cứu các chuyên đề về tình cảm Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với quê hương Nghệ An và quê hương Nghệ An đối với Bác để giới thiệu với du khách khi hành hương về thăm quê hương của Người”.

Không khí ấm áp của ngày đầu Xuân năm mới là điều kiện thuận lợi để dòng người hành hương về với quê Bác. Về với Người, mọi người dân đất Việt đồng thời được sưởi ấm bằng tình cảm bao la của Bác, để đồng lòng quyết tâm thực hiện lời dạy cũng như mong muốn của Người: làm sao để quốc thái dân an./.


Theo ĐCSVN
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới