Sốp Cộp ngày mới

Sốp Cộp - vùng đất trù phú, màu mỡ, nơi hợp lưu của 3 dòng suối Nậm Lạnh, Nậm Ca và Nậm Ban. “Đất lành chim đậu”, từ lâu nay trở thành cái nôi của đồng bào dân tộc Thái với nhiều nét văn hóa truyền thống.

Một góc trung tâm huyện lỵ Sốp Cộp hôm nay.

Đặc biệt, khi chia tách, được sự quan tâm đầu tư, giúp đỡ của tỉnh và các cấp, các ngành, Sốp Cộp đã có bước chuyển mình nhanh chóng, vùng đất trong truyền thuyết “Nơi con chim bay bạc đầu chưa tới” hôm nay đã khác rồi. 12 năm sau ngày thành lập, trung tâm huyện đã có nhiều thay đổi. Trên những trục đường đan xen như ô bàn cờ, nhiều nhà hàng, nhà cao tầng khang trang, những cây cầu mới xây dựng qua suối Nậm Lạnh, Nậm Ca đã tạo điểm nhấn cho trung tâm huyện lỵ. Để đáp ứng sự phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có và đảm bảo định hướng phát triển trong tương lai, huyện Sốp Cộp đang phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng; quy hoạch xây dựng một số khu dân cư, hình thành các trục đường quanh huyện... Theo quy hoạch, khu trung tâm huyện Sốp Cộp có tổng diện tích đất tự nhiên 400 ha với các khu chức năng chính: Khu vực trung tâm hành chính, chính trị; khu vực dịch vụ thương mai, các khu dân cư, các khu văn hóa - thể dục thể thao, cây xanh và khu giáo dục - y tế. Việc xây dựng các công trình được huyện triển khai theo hướng tận dụng tối đa các khu đất hoang, gò đồi, đất trống để phát triển theo quy hoạch, xây dựng hệ thống điện; cấp, thoát nước hợp lý; các công trình công cộng đảm bảo vệ sinh môi trường... nhiều công trình, dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: Đường trung tâm hành chính huyện, hội trường huyện, cầu cứng qua suối Nậm Lạnh và Nậm Ca, đường điện bản Co Pồng, trung tâm dạy nghề huyện Sốp Cộp, trạm y tế xã Sốp Cộp, hệ thống đường và rãnh thoát nước, vỉa hè khu dân cư Nà Phe (xã Sốp Cộp), hệ thống cống, rãnh thoát nước từ ngã ba trường THPT, qua Ngân hàng An Bình đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện, từ tỉnh lộ 105 vào bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp...

Sốp Cộp đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình công viên trung tâm huyện, cầu bê tông dự ứng lực qua suối Nậm Ban, hệ thống đường nội thị trung tâm hành chính huyện, Trường Tiểu học Sốp Cộp, nhà văn hóa bản Hua Mường, chợ trung tâm, Trường THCS Sốp Cộp... những công trình hoàn thành sẽ tạo vẻ khang trang, bề thế của phố huyện vùng biên. Sốp Cộp đang đề nghị Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt Đề án công nhận khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Đây sẽ là động lực để Sốp Cộp phát triển nhanh, bền vững, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan góp phần xây dựng và phát triển hệ thống đô thị của các xã vùng tây nam của tỉnh theo phương châm cơ bản giữ nguyên các làng bản hiện có, điều chỉnh đất trong khuôn viên, chỉnh trang kiến trúc công trình để tạo thành khu phố mang bản sắc miền núi; cân đối đất đai để bố trí các khu dân cư mới hướng chủ đạo theo các trục đường phố chính, đường khu vực...

Đồng chí Đinh Thị Tuân, Bí thư huyện ủy, phấn khởi cho biết: Không chỉ trung tâm huyện lỵ Sốp Cộp mới thay đổi, mà hiện nay, diện mạo của tất cả các xã trong huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Trong những năm qua, huyện đã triển khai nhiều dự án, tập trung xây dựng đường giao thông, thủy lợi, điện, trường lớp học, trụ sở làm việc... Hiện nay, tất cả các xã trong huyện đã được xây dựng trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế kiến cố, khang trang, có điện lưới quốc gia và đường ô tô đến trung tâm xã trở thành “cánh tay” nối dài trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sốp Cộp.

Cả đời người gắn bó với mảnh đất Sốp Cộp, nghệ nhân ưu tú Lò Minh Ón kể: Sốp Cộp những ngày đầu mới thành lập thật gian khó. Đó là khu trung tâm hành chính huyện chưa có hình hài, kết cấu hạ tầng cơ sở hầu như chưa có gì; dân cư thưa thớt; giao thông đi lại khó khăn, nhất là giao thông từ trung tâm huyện ra Sông Mã và vào các tuyến Mường Lèo, Mường Lạn, Púng Bánh... Tâm trạng bồi hồi, xúc động trước sự đổi thay từng ngày của mảnh đất quê hương đã được ông gửi gắm qua những vần thơ đầy cảm xúc:

“Từ ngày đổi mới bình minh

Sốp Cộp nay đã chuyển mình từ đây

Điện, đường, trường, trạm được xây

Nhà cao vươn núi vang đầy tiếng chim

Đồng xanh cho mỏi mắt nhìn

Rừng vàng được giữ cho nghìn đời sau

Quê hương thêm đẹp, thêm giàu

Biên cương yên ả, trước sau trọn tình...”

Với định hướng chiến lược, những bước đi đúng hướng, Sốp Cộp đang từng ngày thay đổi, đẹp hơn, khang trang, bề thế hơn.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới