Sơn La Thành phố tôi yêu

Kính tặng Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (26/10/1961 - 26/10/2021)

 

Sơn La thành phố núi xanh tươi

Rừng ruộng xanh sâu lắng tình người

Mái ngói hồng tươi bao bản mới

Phố phường nhộn nhịp thật đông vui.

 

Thành phố Sơn La sáng sử thi

Quế Lâm Ngự Chế - thế uy nghi (*)

Vách đá còn lưu bia tạc chữ

 Khau Cả hiên ngang  rạng sử vàng (**)

 

Sơn La thành phố rất kiên cường

Sắc đào Tô Hiệu rạng ánh dương

Suối Reo át tiếng bom đạn réo

Người Sơn La bất khuất can trường.

 

Thành phố Sơn La quyết tâm cao

Đổi mới, hội nhập đáng tự hào

Vượt bao gian khó luôn tiến bước

Hôm nay khát vọng vẫn dâng trào.

 

Sơn La thành phố vững bước niềm tin

Quảng trường Tây Bắc ghi lời Bác

Đoàn kết kiên trì nên nghiệp lớn

Đảng - Dân đồng thuận tiến vững bền.

 

Thành phố Sơn La đậm nhân văn

Thương người như thể chính bản thân

Hoạn nạn lá lành đùm lá rách

Người Sơn La thấu cảm, bao dung.

 

Sơn La thành phố đẹp văn minh

Sáng tạo sẻ chia - đậm nghĩa tình

Điện - đường - trường - trạm - nông thôn mới

Cùng chăm lo thêm sạch thêm xanh.

 

Thành phố Sơn La mãi hiền hòa

Hoa thơm trái ngọt đẹp quê ta

Vòng xòe lời hát tình thêm thắm

Người Sơn La hiền dịu thật thà.

 

Sơn La lên thành phố thông minh

Giữ xanh nhanh bền vững yên bình

Quy hoạch tầm nhìn xa đồng bộ

Hiện đại - đậm văn hóa quê mình.

 

Thành phố Sơn La rất thân yêu

Tuy xa nhưng lòng vẫn nhớ nhiều

Nhớ cảnh nhớ người tình son sắt

Trọn niềm tin - còn mãi thương yêu.

Đỗ Văn Ân (Hà Nội)

 

*Tháng 3/1440, Vua Lê Thái Tông trên đường dẹp giặc trở về có bài thơ chữ Hán với tên “Quế Lâm Ngự Chế” khắc trên vách đá tại thành phố Sơn La. Địa danh này được xây dựng Đền “Quế Lâm Linh Tự”.

**Đồi Khau Cả: có di tích lịch sử nhà tù Sơn La - nơi thành lập Chi bộ Đảng nhà tù Sơn La ngày 26/12/1939 - cũng là ngày truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Sơn La.

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới