Những nốt nhạc của mùa xuân

Sớm tinh mơ tản bộ trên phố phường

Gặp tiếng chim cất lên trong vòm lá

Bầy chào mào líu lo chào nắng sớm

Những giai điệu thân quen của núi rừng.

Sau bao năm vang bóng vết thời gian

Giai điệu rừng đang hiện lên trên phố

Như sự sống đang sinh sôi nảy nở,

Đang trở mình bật dậy những mầm xanh…

Xưa miền thiêng đầy ắp tiếng chim muông

Chim với người như trong miền cổ tích

Chim bảy màu chuyền cành theo thung lũng

Dọc Nậm La qua Tạ Bú, sông Đà…

Rồi năm tháng rừng cạn kiệt tài nguyên

Đàn chim ấy ngẩn ngơ bay đi mất

Bên những non cao, những cánh rừng mới mọc

Quả thơm chín mọng rụng xuống đầy khe.

Nửa kỷ nguyên giờ lại nghe chim hót

Giữa vòm cây xanh, giữa những phố phường,

Đó chắc chắn là tín hiệu an lành

Của tương lai vạn công dân phố núi.

Vẫn nghe câu ca“ Đất lành chim đậu”,

Đàn chim ấy giờ lại về tìm quả

Tiếng chim hót sớm nay tôi bắt gặp

Như rải xuống đường nốt nhạc mùa xuân...

 

Hoàng Khải (Thành phố)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới