Nhớ

Ảnh minh họa.

Nhớ em như nhớ mùa Thu

Chợt cơn gió thổi lời ru lá về

Bàn tay, hơi ấm, lời thề

Dòng sông neo đậu chân đê con đò

Tóc dài thả gió thu sang

Trời xanh sâu thẳm mơ màng mắt em...!

Nhớ em như nhớ nắng vàng

Hàng dương nghiêng ngả lang thang mấy mùa 

Lời thương mưa Hạ còn vương

Con đường lá đổ dặm trường nhớ em

Bờ vai nép tựa bờ vai

Lửa hồng sưởi ấm Đông dài trăm năm...!

Nhớ em như nhớ trăng rằm

Mênh mông, vời vợi, xa xăm, mịt mùng

Lồng trong thương nhớ khôn cùng

Bóng vầng trăng ấy chung đường sáng soi

Gọi vào thao thức cùng trăng

Bóng vàng rạo rực phương anh nhớ về..!

 

Hoàng Nghĩa

(Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới