Mẹ

Mẹ là ngọn gió xuân

Cho trồi vươn lộc biếc

Mẹ mang mùa xuân đến

Cho đất trời sinh sôi.

 

Mẹ là lời hát ru

Đưa con vào giấc ngủ

Trong thì thầm hơi thở

Mẹ nâng cánh ước mơ.

 

Mẹ là ngàn bài thơ

Đưa con vào huyền thoại

Ngay từ trong sâu thẳm

Lời nước non vọng về.

 

Mẹ là ngọn gió hè

Thổi lòng con mát rượi

Mênh mông như cánh gió

Tình mẹ thật bao la.

 

Dẫu đi hết cuộc đời

Không đo được tình mẹ

Dịu dàng và ấm áp

Mẹ - Mùa xuân của con.

 

Phan Thu Hồng

(Theo Suối Reo)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới