Lời giảng của thầy

 

Sân trường vương nắng chơi vơi

Trên lối cũ dáng thầy về lặng lẽ

Hàng ghế đá bốn mùa mưa nắng

Bụi phấn rơi nơi bục giảng thân thương.

 

Ngọn đèn chong trang giáo án diệu kì

Bài học mới những chân trời rộng mở

Tiếng trẻ đọc bài dịu dàng mắt biếc

Buổi đến trường tóc trắng bay bay.

 

Thao thức trở về nơi lớp học thân quen

Dáng thầy tôi lặng thầm bên ô cửa

Chút suy tư những chuyến đò trăn trở

Nước mắt ướt nhòa trong buổi chia tay

 

Bài học đầu đời con nhớ mãi thầy ơi

Hương lúa chín trên đồng thơm ngát

Giọt mồ hôi suốt mùa cơ cực

Vẫn chở đầy lời giảng thầy tôi...

 

Trần Thương Tính (Kiên Giang)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới