“Lão nông đa tài”

Lâu nay, bà con dân bản Tà Lọt, xã Tà Lại (Mộc Châu) rất mến phục ông Mùi Văn Bình, 62 tuổi, dân tộc Mường và thường gọi ông với cái tên thân mật là “lão nông đa tài”, bởi ông không chỉ giỏi tăng gia sản xuất, mà còn có tài đan lát, làm mộc, ham thích thể thao, lại biết chơi đàn măng-đô-lin, thổi kèn và hát dân ca Mường...

Ông Mùi Văn Bình (người đội mũ) bên cây nỏ vừa chế tác xong.

Mặc dù chỉ học hết lớp 5, nhưng ông đã từng làm kế toán, rồi đảm nhiệm đội trưởng sản xuất, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm HTX thời kỳ bao cấp; sau này, ông được tín nhiệm các vị trí trưởng bản, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và bây giờ là Chi hội trưởng người cao tuổi của bản. 

Còn nhỏ, ông đã được cha truyền dạy nghề truyền thống, lại có năng khiếu, ham mê nghiên cứu sưu tầm văn hóa dân tộc, nên các đồ dùng, vật dụng phục vụ cuộc sống, như: Gùi, nong nia, thúng mủng, rổ rá, đơm đó bắt cá... do ông chế tác rất đa dạng, phong phú, được nhiều người ưa chuộng. Hiện, ông mở xưởng đóng đồ mộc tại nhà, làm  các sản phẩm bàn ghế, cánh cửa, các loại tủ... Ông Bình thật thà: Những năm trước, bình quân mỗi năm riêng tiền bán nỏ săn bắn thú rừng cũng thu về từ 15 đến 20 triệu đồng. Bây giờ, những chiếc nỏ chế tác ra chủ yếu phục vụ các hội thi, hội thao, trò chơi dân gian nhân dịp lễ tết... 

Mặc dù bận rộn nhiều công việc, nhưng ông Bình vẫn rất tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của bản, của xã. Ông trực tiếp sáng tác, biên đạo và chơi đàn măng-đô-lin, sáo... cho nhiều tiết mục cho đội văn nghệ bản, đội văn nghệ người cao tuổi bản; hướng dẫn, chỉ đạo luyện tập, biểu diễn, tham gia hội thi, hội diễn văn nghệ cấp xã, cấp huyện.

 

Mùi Len (Mộc Châu)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới