Khúc Hạ

 

Hạ đã vàng chưa anh?

Mà chiều nghe lá rụng

Góc sân trường em đứng

Dịu một vòm lá xanh

 

Hạ đã nồng chưa anh?

Mà trong hương gió thổi

Có lời yêu bối rối

Gửi từ một nơi xa

 

Ừ! Hạ về hôm qua!

Trên nhành cây rực lửa

Phượng cả tin lời hứa

Cháy hết mình rồi đau

 

Khúc hạ dạo từ đâu?

Xôn xao vòm lá thẫm

Màu thời gian chầm chậm

Rớt xuống ngày... bâng khuâng

 

Trịnh Mỹ Duyên (Theo Suối reo)

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới