Chuyện về những người lính

Trong những ngày tháng tư lịch sử, theo giới thiệu của Hội CCB tỉnh, chúng tôi đến thăm những cựu chiến binh đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là những chiến dịch quan trọng quyết định đến ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975. Họ từng là những chàng trai trẻ trực tiếp tham gia chiến đấu, cống hiến một thời thanh xuân trên chiến trường. Hơn 40 năm trôi qua kể từ giờ khắc lịch sử ấy, những ký ức hào hùng một thời bom đạn vẫn còn mãi trong lòng những người lính Cụ Hồ anh dũng, quả cảm.

:             

Những ký ức không thể nào quên

Ông Đoàn Đình Điểu cùng vợ chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình

Ông Đoàn Đình Điểu ở tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ), năm nay 66 tuổi. Ông nhập ngũ từ khi còn là chàng trai 20 tuổi, biên chế thuộc Trung đoàn 9, Sư đoàn 968, tham gia chiến đấu 3 năm tại nước bạn Lào. Năm 1973, ông cùng đồng đội hành quân về nước, tham gia chiến dịch Tây Nguyên với chức danh tiểu đội trưởng, trực tiếp chiến đấu, cùng đồng đội tham gia đánh giặc ở nhiều địa bàn quan trọng. Gần 6 năm quân ngũ, ông không nhớ mình đã tham gia bao nhiêu trận đánh mà chỉ biết, theo thống kê của đơn vị, ông đã từng tham gia 54 trận đánh cỡ đại đội trở lên.

Còn với cựu chiến binh Bùi Trọng Chi, tiểu khu 3, thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu), đó là những năm tháng chiến trường Quảng Trị khói lửa. Là lính bộ binh, lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu nên mọi gian khổ, hiểm nguy ông đều nếm trải. Nói về giờ khắc lịch sử giải phóng hoàn toàn miền nam, ông Chi xúc động: Từ ngày 28 đến 30-4 là quãng thời gian những người lính tăng tốc hành quân, sẵn sáng ứng phó mọi kế hoạch tác chiến, giành giật từng tấc đất, chiếm cứ từng khu vực trọng yếu làm bàn đạp cho trận đánh quyết định tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Ông Bùi Trọng Chi xem lại những tấm ảnh kỷ niệm cùng đồng đội

Không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng ông Nguyễn Thanh Lâm, tiểu khu 19-8, thị trấn nông trường Mộc Châu lại có những ký ức khác về cuộc kháng chiến chống Mỹ gian khổ ngày nào. Ông nhập ngũ và được biên chế vào đơn vị kỹ thuật của Trung đoàn 812, làm nhiệm vụ bảo đảm vũ khí cho quân đội. Trong những ngày gian khổ, thiếu thốn về cơ sở vật chất, ông và đồng đội đã không quản ngại, khắc phục mọi khó khăn, chế tạo thành công mìn định hướng làm vũ khí phục vụ đắc lực cho quân ta trong trận đánh.

Ông Nguyễn Thanh Lâm bên gia đình

Câu chuyện thời bình

Hòa bình lập lại, nhiều cựu binh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ gặp lại nhau ở Nông trường Mộc Châu, và họ gắn bó với mảnh đất mới này và những nhân vật mà chúng tôi gặp họ vẫn giữ vững ý chí quật cường, vượt khó và tiếp tục cống hiến cho quê hương

Năm 1977, ông Đoàn Đình Điểu về Nông trường Sao Đỏ làm công nhân chăn nuôi bò sữa. Sau khi nghỉ hưu, ông tìm tòi, ươm những giống cây ăn quả chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu tại địa phương để cung ứng và hướng dẫn cho người dân xung quanh trồng, chăm sóc. Ông là một trong những người đưa cây bưởi Diễn, hồng giòn về trồng tại địa phương. Bà con, hàng xóm xung quanh vẫn luôn nhắc đến ông Điểu với tình cảm yêu mến ở tính tình cởi mở, hào phóng và hay giúp đỡ người khác của người cựu chiến binh này.

Sau 30-4, ông Bùi Trọng Chi vẫn tiếp tục binh nghiệp. Năm 1993, sau khi nghỉ hưu, ông tham gia công tác tại Đảng ủy thị trấn Mộc Châu, trải qua nhiều chức vụ như: Bí thư Đảng ủy thị trấn, chủ tịch HĐND thị trấn… ở cương vị nào, ông cũng làm việc hết mình, đem khả năng, kinh nghiệm, phục vụ quê hương, người dân. Sau giải phóng, ông Bùi Thanh Lâm tiếp tục phục vụ quân đội đến năm 1983. Khi trở về Mộc Châu, ông tham gia công tác tại Hội CCB thị trấn nông trường Mộc Châu, tiếp tục thực hiện những hoạt động ý nghĩa, thiết thực gắn kết những thế hệ CCB vươn lên trong cuộc sống.

Chiến tranh đã lùi xa, trong mỗi người lính năm xưa vẫn luôn tràn đầy những ký ức hào hùng về những năm tháng cùng đồng đội chiến đấu trên các chiến trường, và hôm nay, dẫu cuộc sống vẫn còn những khó khăn, họ vẫn luôn phát huy phẩm chất cao đẹp của người lính Bộ đội Cụ Hồ, vượt khó vươn lên trong xây dựng quê hương mới ngày thêm đổi mới. 

Tặng Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới