Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 53 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 53 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, sáng 14/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Đỉnh Vua, Núi Ba Vì, Hà Nội - núi Tổ linh thiêng của người Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các bộ, ngành, địa phương và đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An đã thay mặt đồng chí, đồng bào cả nước thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo phong tục, truyền thống của dân tộc.

Vào hồi 9 giờ 47 phút ngày 2/9/1969 (nhằm ngày 21/7 âm lịch năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt toàn thể dân tộc Việt Nam, thanh thản về với Tổ tiên, cội nguồn của dân tộc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Trước lúc đi xa, Bác đã để lại bản Di chúc thiêng liêng là tài sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ mai sau.

Kỷ niệm 53 năm Ngày Bác đi xa và 53 năm thực hiện Di chúc của Người, cũng là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nhớ và tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để toàn thể đồng chí, đồng bào tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ảnh 2
Hoạt động của Chủ tịch nước tại Đền thờ Bác Hồ.

Tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang giá trị cao đẹp và thời đại, rất cao cả, vĩ đại nhưng lại rất giản dị, trong sáng mà các thế hệ con cháu Việt Nam cần tiếp tục noi theo. Qua đó, hun đúc thêm niềm tin và khát vọng vươn lên của dân tộc để xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Bác Hồ lúc sinh thời.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới